April 19, 2024

Tiêu điểm lượt về BK cúp C1: Thành Madrid mở hội

  • Hôn nhân viên mãn của Thư Kỳ với người bạn thân 20 năm từng kéo cô khỏi “vũng bùn”
  • Diệp Thị Hương giành huy chương vàng Giải canoeing châu Á
  • Lên buôn Kri học đánh chiêng, múa suang

  • Thắng lợi 2-1 của Bayern Munich trước Atletico Madrid ở trận bán kết lượt về tại sân nhà Allianz Arena đã không thể giúp thầy trò Pep Guardiola đi tiếp vào chung kết bởi luật bàn thắng sân khách đầy nghiệt ngã. Pep cũng kết thúc hành trình của mình ở Champions League cùng Bayern trước khi sang Anh dẫn dắt Man City mùa tới với nỗi ám ảnh khó quên: Năm thứ 3 liên tiếp, ông bị đánh gục bởi những đội bóng đồng hương ở vòng bán kết giải đấu danh giá nhất lục địa già. Lần này lại cay đắng hơn hẳn hai lần trước (thua Real Madrid và Barca) khi “Hùm xám” thực sự rất “sáng cửa” giành chiến thắng. Cả trận, Bayern ép sân toàn diện và tung ra đến 33 cú dứt điểm – một con số thuộc dạng kỷ lục. Đó cũng không phải là những pha dứt điểm vô thưởng vô phạt trong thế bế tắc mà là những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhưng rồi sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak (Atletico) với 9 pha cứu thua, đặc biệt là pha cản phá định mệnh cú đá phạt đền của Thomas Muller chính là bước ngoặt. Atletico gieo sầu cho Pep và Bayern ngay ở Alliaz Arena Thời điểm đó Bayern đang dẫn 1-0 sau cú sút phạt hàng rào may mắn của Xabi Alonso ở phút 31. Nếu Muller không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, họ có thể đã giành được một trận thắng đậm trong thế ào ạt tấn công. “Hùm xám” càng không cam lòng với thất bại hơn khi bàn thắng của Antoine Griezmann ở phút 54 gây ra nhiều tranh cãi. Góc quay truyền hình cho thấy Griezmann dường như đã rơi vào thế việt vị. Điều này khiến giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge tức giận phát biểu sau trận đấu với tờ Bild (Đức): “Chúng tôi cảm thấy như bị lừa”. Sau đó, Atletico hiểu rằng họ có cơ hội tận dụng sự nôn nóng và thiếu may mắn của đối thủ để đạt được mục đích của mình. Pha phản công sắc như dao cạo ở phút 54 khi Fernando Torres có đường chuyền cực kỳ ngẫu hứng để Antoine Griezmann lạnh lùng phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại Manuel Neuer cân bằng tỉ số 1-1 ở lượt về và giúp Atletico dẫn 2-1 sau 2 lượt trận. Dù rất cố gắng nhưng “Hùm xám” cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa nhờ cú đánh đầu cận thành của Lewandowski phút 74 và đành chấp nhận bị loại bởi luật bàn thắng sân nhà sân khách đầy nghiệt ngã. Nhưng bên cạnh chuyện trách móc trọng tài và vận may, Bayern cũng nên tự trách mình. Pep Guardiola chẳng hề xa lạ gì với kiểu thất bại này bởi nó giống hệt khi Barca của ông gục ngã trước Chelsea cũng ở bán kết năm 2012 trong một trận đấu mà Messi đã đá hỏng phạt đền như Muller. So với Messi, Muller được đánh giá cao hơn trên chấm 11m vì bản lĩnh và độ sắc khi dứt điểm của một người Đức điển hình. Nhưng rồi anh thất bại. Bayern không phải hoàn toàn thiếu may mắn. Họ bị loại chỉ vì đã bỏ qua cơ hội. Còn về tình huống làm bàn của Griezmann, nhiều tờ báo nước ngoài lại đưa ra một góc quay khác, theo chiều nhìn từ phía trước đến, cho thấy Griezmann không hề đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Bayern. Đó có thể chỉ là vấn đề đánh lừa thị giác nhưng nó cho thấy không hẳn là trọng tài cố tình ép “Hùm xám” như phát biểu của ông Rummenigge. Sau khi hòa 0-0 trên sân Etihad của Man City ở trận bán kết lượt đi giữa tuần trước, Real bước vào trận lượt về ở “hang Kền Kền” Bernabeu với sự tự tin lớn sau khi ngôi sao Cristiano Ronaldo đã bình phục chấn thương và trở lại đá chính. Real tự tin tấn công dồn dập Man City ngay từ khi khai cuộc và “Los Blancos” đã có được điều mình cần nhờ bản lĩnh của một đội bóng đã từng 10 lần đăng quang cúp C1/Champions League và cả may mắn.

    Vincent Kompany sớm phải rời sân vì chấn thương đã khiến hàng thủ Man xanh mất đi “hòn đá tảng” quan trọng nhất. Trước sức ép liên hồi của Real, “The Citizens” đã không thể chống đỡ và hệ quả là họ để cho Gareth Bale có pha xử lý kỹ thuật góc hẹp bên cánh phải đưa bóng chạm chân Fernando tạo nên quỹ đạo quá khó với nỗ lực cản phá của Joe Hart.

    Tiêu điểm lượt về BK cúp C1: Thành Madrid mở hội - 2

    Bale có ngày thi đấu chói sáng đưa Real vào chơi trận chung kết ở Milan Man City nỗ lực dồn lên ở những phút còn lại của hiệp 1 và cả hiệp 2 nhưng đã không thể san bằng khoảng cách 1 bàn tưởng như mong manh nhưng lại quá khó gỡ ấy. Đội hình với lực lượng tấn công mỏng trong ngày Aguero “tàng hình” giữa hàng thủ Real, Man City đã không thể viết tiếp “cổ tích” của riêng mình. Còn Real đã tiến vào chung kết tái ngộ “gã hàng xóm” Atletico để tái hiện trận chung kết derby thành Madrid năm 2014 – khi “Kền kền trắng” thoát hiểm nhờ cú đánh đầu gỡ hòa của Sergio Ramos ở cuối hiệp chính thứ 2 trước khi thắng 4-1 sau khi kết thúc hiệp phụ.


    Speak Your Mind

    *