Dẫn 3-2 đến phút 90+7, Man United vẫn thua ngược Chelsea
Gallager ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea – Ảnh: REUTERS
Đến tận phút 90+7 của trận đấu, nhiều trang báo phương Tây trực vẫn đang giật tít: “Man United ngược dòng ngoạn mục trước Chelsea” khi trực tuyến trận đấu. Nhưng rồi chỉ bằng 3 phút điên rồ cuối cùng, Chelsea đã lật ngược thế cờ.
Huấn luyện viên Ten Hag bất ngờ cất Rashford trên ghế dự bị ở trận này. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết ông muốn giữ cho tiền đạo ngôi sao này có thể trạng tốt nhất trước thềm trận đại chiến với Liverpool vào cuối tuần.
Không có Rashford, Antony được chọn đá chính ở cánh phải hàng công, còn Garnacho đá cánh trái, hỗ trợ cho Hojlund ở vị trí trung phong cắm.
Nhưng trong lúc Man United còn chưa triển khai được đường tấn công nào, họ đã bất ngờ bị thủng lưới ở phút thứ 4.
Từ cánh phải, Gusto căng ngang đưa bóng đập chân hậu vệ Man United đến ngay vị trí của Gallagher. Tiền vệ người Anh tung cú sút sệt đánh bại thủ thành Onana, mở tỉ số cho Chelsea.
Đến phút 18, Antony phạm sai lầm khi ngáng chân Cucurella trong vòng cấm địa, và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Palmer không mắc sai lầm nào để nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.
Garnacho (phải) ghi bàn rút ngắn tỉ số sau sai lầm của Caicedo – Ảnh: REUTERS
Dẫn trước 2 bàn và có thế trận cực tốt nhưng rồi một thoáng lơ là đã khiến Chelsea trả giá. Phút 34, Caceido chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện cho Garnacho băng lên cướp bóng rồi ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Man United.
Bàn thắng bất ngờ giúp Man United xốc lại tinh thần. Và chỉ 5 phút sau đó, Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà với một pha đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của Dalot.
Ở chiều ngược lại, Chelsea vẫn đẩy cao đội hình chơi tấn công xuyên suốt trận đấu. Họ không gặp may khi các cầu thủ tấn công liên tiếp bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Trong đó có một pha dứt điểm dội cột của Gallagher vào cuối hiệp đấu.
Thế trận hiệp 2 vẫn tương tự như hiệp 1, khi cả 2 đội đều chơi tấn công và cực kỳ hớ hênh trong khâu phòng ngự. Man United tận dụng cơ hội tốt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 67.
Speak Your Mind