Sự dễ dãi, phản cảm trong các ca khúc triệu view
Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng sôi động với sự xuất hiện dày đặc của những nghệ sĩ và sản phẩm mới. Theo thống kê của nền tảng Zing MP3, trong năm 2023, có tới hơn 20.000 ca khúc mới được phát hành, tăng 34% so với năm 2022. Lĩnh vực này cũng có khoảng 5.521 nghệ sĩ đang hoạt động, họ chăm chỉ ra mắt album và MV, chia sẻ sự sáng tạo với khán giả yêu nhạc trên nhiều nền tảng khác nhau.
Tuy nhiên, bên cạnh sự ra đời của số ít sản phẩm chất lượng, hàng loạt ca khúc có ngôn từ nhảm nhí, sáo rỗng, thiếu trong sáng xuất hiện tràn lan trên thị trường, khiến người nghe ngán ngẩm. Nếu như ở giai đoạn trước, Mỹ Tâm gây tranh cãi chỉ vì câu hát có phần mông lung trong “Hát với dòng sông”: “Tình yêu đến em không mong đợi gì/ Tình yêu đi em không hề hối tiếc“, thì ngày nay, những ca sĩ trẻ thản nhiên cất lên loạt ca từ đầy màu sắc tiêu cực. Có thể kể tới ca khúc “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em” (Phí Phương Anh): “Sáng nay ngủ dậy trễ bỗng tự nhiên bị cắm sừng/ Đang ngồi cày con game bỗng tự nhiên bị cắm sừng/ Lướt lướt shopping tự nhiên bị cắm sừng”; ca khúc “Ừ em xin lỗi” (Hoàng Yến Chibi): “Anh biết là em khó chiều/ Sao anh còn căng anh còn văng/ Anh lật kèo á/ Không dễ đâu anh“…
Speak Your Mind