Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng huyện đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2024); 49 năm giải phóng tỉnh Khánh Hoà (02/4/1975-02/4/2024).
Trong thời gian qua, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hoà nhạc về đề tài biển đảo và người chiến sĩ hải quân, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tình yêu biển đảo tổ quốc trong tình hình mới. Và chương trình lần này cũng với mong muốn mang các tác phẩm âm nhạc đỉnh cao của thế giới và Việt Nam đến với các chiến sĩ, khán giả… nhằm lan tỏa tình yêu với âm nhạc, với quê hương và biển đảo.
Chương trình có sự tham gia và đồng hành tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank.

ca sĩ từ trái qua phải: Lê Việt Anh, Bảo Yến, Khánh Hòa, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn trong chương trình. Ảnh: KH
Mở màn chương trình, với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã trình diễn hai tác phẩm dàn nhạc đặc sắc đến từ châu Âu, đó là tổ khúc nhạc kịch Carmen của Bizet và bản Thanh âm mùa xuân của Strauss.
Tiếp theo là ca khúc Nơi ấy là Trường Sanghệ sĩ bước ra sân khấu với tà áo dài màu xanh nước biển. Vốn được mệnh danh là “ca sĩ của Trường Sa” nên Khánh Hòa luôn có sự gần gũi với người lính và biển đảo. Có lẽ bởi vậy mà chị đã hát về Trường Sa với tất cả tình yêu mà chị đã dành cho nơi này. Tiết mục của chị được đông đảo khán giả trong đêm nhạc cổ vũ nồng nhiệt. Đặc biệt nhất là các cán bộ, chiến sỹ bộ đội hải quân có mặt trong chương trình.

Nghệ sĩ Khánh Hòa song ca cùng Lê Việt Anh “Đất nước tình yêu”. Ảnh: KH
“Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến quần đảo Trường Sa là vào năm 2009, khi cùng anh chị em trong Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long ra đảo biểu diễn. Năm 2012, tôi trở lại Trường Sa để thực hiện MV Gần lắm Trường Sa. Từ đó đến nay, tôi đã 7 lần đến với quần đảo Trường Sa. Tôi luôn cảm thấy ấm áp và gần gũi mỗi khi ai đó nhắc đến mảnh đất này. Và tôi cũng luôn có những tình cảm hết sức đặc biệt đối với các chiến sĩ hải quân.
Tôi đã rất vui sướng và hạnh phúc khi được mời tham gia chương trình Khánh Hoà – Biển, tình yêu và nỗi nhớnghệ sĩ trong chương trình sẽ mang đến cho các chiến sĩ và người dân Khánh Hòa những cảm xúc lắng đọng. Từ đó, chúng ta thêm yêu tổ quốc Việt Nam, yêu biển đảo quê hương”, NSƯT Khánh Hòa bày tỏ cùng Dân Việt.

Các cán bộ, chiến sĩ hải quân và người dân Khánh Hòa đến tham dự chương trình. Ảnh: KH
“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được hát cho các chiến sĩ hải quân, những người dân vùng biển. Với tôi, đây là chương trình khá đặc biệt vì được cất cao tiếng hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với những ca khúc bất hủ. Tôi mượn tiếng hát của mình thay cho lời chúc gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo ngoài khơi xa thật mạnh khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Việt Anh xúc động nói.

ca sĩ cùng kết chương trình với tiết mục “Đất nước trọn niềm vui”. Ảnh: KH
Tâm sự cùng Dân Việt, Hồ Quỳnh Hương cho biết, chị đã có nhiều lần biểu diễn cho các chiến sĩ ở nhiều vùng miền, nhưng lần nào cũng có những cảm xúc đặc biệt với người lính đảo. Bản thân chị cũng từng khoác lên mình màu xanh áo lính khi theo học ở trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Chị chưa ra Trường Sa nhưng quần đảo này, vùng biển này… luôn có một vị trí thiêng liêng trong trái tim. Bởi lẽ đó, khi hát về biển và tổ quốc trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả, chị cảm thấy rất thăng hoa. Tình yêu với quê hương, với biển đảo, với người lính đảo… vì thế mà thêm tươi mới, rộn ràng.
“Khánh Hoà – Biển, tình yêu và nỗi nhớ” – mang âm nhạc đỉnh cao đến với lính đảo

Nghệ sĩ Khánh Hòa chụp ảnh cùng các thành viên trong Dàn nhạc giao hưởng. Ảnh: KH
Ngoài những lời ca ngọt ngào, đầy sức trẻ, thể hiện tình yêu mãnh liệt với biển đảo, với quê hương Việt Nam thì những giai điệu du dương của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam qua các tác phẩm: Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của thiên tài âm nhạc Mozart, Tình yêu dành cho một công chúa của Horner, Tổ khúc nhạc phim Bố già – The Godfather orchestra suite… được chuyển soạn bởi các nhạc sĩ Việt Nam cũng mang đến một không khí hứng khởi và đầy thú vị.
Kết lại chương trình là tiết mục Đất nước trọn niềm vuinghệ sĩ bắt nhịp cùng tiếng vỗ tay và hòa giọng cùng tiếng hát của khán giả ở dưới sân khấu đã tạo nên lời ca đồng vọng vang mãi không dứt. Lời ca ấy càng lan tỏa ý nghĩa hơn khi vang lên đúng dịp đất nước Việt Nam đang hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày non sông thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2024).






























Speak Your Mind