Joo Ji Hoon tiết lộ những khó khăn anh phải đối mặt khi lớn lên ở Cheonho-dong (Seoul) – một khu phố mà anh mô tả là “hoang dã và cuồng nhiệt”. Với các lớp học lên tới 75 học sinh, Joo Ji Hoon khắc họa một bức tranh về môi trường giáo dục đông đúc, đầy rẫy những băng nhóm và kẻ bắt nạt trong trường.

Diễn viên Joo Ji Hoon chia sẻ anh từng bị bắt nạt cả thời đi học phổ thông. Ảnh: Soompi.
Anh lên án “chiến thuật” sử dụng số đông của những kẻ bắt nạt để đe dọa, nhấn mạnh tác động tâm lý mà những hành động đó gây ra cho anh. “Đó là một khu phố hỗn loạn và nhộn nhịp. Với quá nhiều học sinh, bạn có thể tưởng tượng có bao nhiêu kẻ bắt nạt ở đó. Vấn đề thực sự không phải là đánh nhau, mà là cách chúng sử dụng số lượng đông người để gây sợ hãi cho nạn nhân”.
Diễn viên Joo Ji Hoon chia sẻ quá khứ bị bắt nạt
Joo Ji Hoon tiết lộ rằng, anh bắt đầu bị các nhóm học sinh quấy rối khi vào cấp hai. “Tôi có cảm giác như một kẻ hèn nhát”, anh nói và thừa nhận những hành động của bọn bắt nạt đã ảnh hưởng đến anh như thế nào.
Anh cho biết về việc mình đã bị cùng một nhóm học sinh bắt nạt liên tục trong suốt những năm cấp ba. Chúng sẽ đòi hỏi anh phục tùng với những mệnh lệnh hạ nhục. “Chúng sẽ nói: “Hãy đầu hàng trước tao. Mày chẳng là cái gì cả. Cúi đầu xuống”. Tôi đã phải giả vờ cúi đầu, một cách miễn cưỡng”, Joo Ji Hoon nhớ lại.
Joo Ji Hoon (tên thật là Joo Young Hoon) sinh năm 1982 tại Seoul (Hàn Quốc). Nhờ sở hữu chiều cao 1m87 cùng gương mặt lạnh lùng, điển trai, thời còn là sinh viên anh chàng đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhãn hàng thời trang như: Calvin Klein, Levi’s… và cũng từng giành nhiều giải thưởng dành cho người mẫu.






























Speak Your Mind