July 14, 2026

Petr Rikunov có chiến thắng thứ 9 tại Cúp truyền hình TP.HCM 2024

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • Petr Rikunov mừng chiến thắng tại TP Mỹ Tho - Ảnh: HUY VŨ

    Petr Rikunov mừng chiến thắng tại TP Mỹ Tho – Ảnh: HUY VŨ

    Chặng 21 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2024 từ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đến TP Mỹ Tho (An Giang) đã diễn ra khá hấp dẫn. Nỗ lực tấn công tìm kiếm chiến thắng chặng của những tay đua ít có khả năng tranh chấp tổng sắp cao mang đến màn tranh tài nghẹt thở.

    Sau khi xuất phát, ê kíp An Giang chủ động thả nhóm 12 tay đua thoát đi để phá điểm thưởng dọc đường. Từ đó, nhóm tay đua mạnh chỉ chạy giữ tầm dưới 3 phút, mặc cho nhóm một phân chia phần thưởng ở các điểm thưởng dọc đường (sprint).

    Cụ thể, Trần Vương Lộc (Quân Đội) đã thắng ở sprint 1. Trong khi đó, Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) đã cạnh tranh rất sít sao với Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM – Vinama) ở sprint 2.

    Sau đó, Nguyễn Trúc Xinh bất ngờ tung guồng chân mạnh mẽ tấn công để một mình vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Tay đua của TP.HCM có lúc tạo được khoảng cách gần 1 phút so với những người bám đuổi.

    Ở giai đoạn cuối, ê kíp Vĩnh Long đã tràn lên làm máy kéo nhóm hai tăng tốc đuổi theo Nguyễn Trúc Xinh, tìm cơ hội cho Martin Laas rút đích. 

    Sau đó, họ được tiếp sức bởi các cua rơ Đồng Tháp (làm việc cho Trần Tuấn Kiệt) nên đã bắt lại Trúc Xinh khi cách đích khoảng 2,5km, sau hơn 20km anh đi solo đầu đoàn đua.

    Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn nước rút ấn tượng. Các tay đua Quân Khu 7 làm việc cật lực cho Quàng Văn Cường, nhưng tay đua này bị hụt hơi ở giai đoạn cuối. Trong khi đó, hai ngoại binh người Estonia của Vĩnh Long cũng tăng tốc rất ấn tượng để Martin Laas rút đích.

    Nhưng Petr Rikunov mới là người cất tiếng nói quyết định. Anh vượt qua Martin Laas trong khoảng 100m cuối để cán mức đầu tiên, giành chiến thắng chặng thứ 9 tại giải. Về đích ở vị trí thứ ba là Lê Nguyệt Minh (TP.HCM – New Group).

    Chiến thắng này giúp tay đua người Nga củng cố vững chắc áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp.

    Ngày 27-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 22 từ TP Mỹ Tho đến TP Cần Thơ có lộ trình dự kiến 139km.


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat