MV bài hát Vẽ lại bức tranh của mẹ ra mắt trưa 28/4 có ghi lại khoảnh khắc Bùi Anh Tuấn ngồi một góc, lặng lẽ quệt nước mắt.
Chia sẻ với PV Dân Việt, Bùi Anh Tuấn cho biết, anh đồng cảm sâu sắc với lời bài hát và bộ phim, bởi bản thân anh cũng được mẹ yêu thương, chăm sóc hết mực. Mẹ của Bùi Anh Tuấn đã đồng hành với anh ngay từ những ngày đầu anh thi Giọng hát Việt 2012, sau đó bà trở thành quản lý, ở bên anh mọi lúc. Chính vì vậy, ca khúc này cũng giống như một lời yêu thương anh gửi đến mẹ.

Bùi Anh Tuấn nhớ mẹ, khóc trong góc phòng thu khi thu âm ca khúc của phim Lật mặt 7: Một điều ước. Ảnh: NSX
Đây được xem là màn trở lại với sản phẩm âm nhạc mới của Bùi Anh Tuấn sau nhiều năm vắng bóng. Ban đầu, ê-kíp Lật mặt 7 và nhạc sĩ Bim gặp nhiều khó khăn để tìm ra giọng hát phù hợp ca khúc này. Sau đó, cái tên Bùi Anh Tuấn đến vô cùng bất chợt và lại là “cái duyên” lớn giúp cho ca khúc này được thổi hồn đầy sức sống.
Ca khúc Vẽ lại bức tranh của mẹ. Nguồn: NSX
Vẽ lại bức tranh của mẹ vang lên trong những cảnh cuối của Lật mặt 7: Một điều ước, bày tỏ niềm day dứt của những người con khi chưa tròn đạo hiếu, chăm lo cho mẹ chưa đến nơi đến chốn. Hình ảnh các nhân vật tất tả khắp nơi tìm mẹ và khóc vì thương mẹ lồng ghép với giai điệu, ca từ của bài hát gây xúc động.
Bùi Anh Tuấn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là anh cả trong gia đình, sống cùng với ông bà, bố mẹ. Gia đình bên nội của Bùi Anh Tuấn không theo ngành nghệ thuật nhưng rất nhiều người có giọng hát hay, đặc biệt là bố của Tuấn.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Ảnh: FBNV
Lật mặt 7: Một điều ước xoay quanh cuộc sống của bà Hai (nghệ sĩ Thanh Hiền), người mẹ già một thân một mình trong căn nhà ở vùng núi rừng hẻo lánh, khi các con mỗi đứa một phương. Một lần, bà Hai không may gặp nạn, chân bó bột, không thể tự làm việc gì. 5 người con mỗi người một mối lo riêng, khó khăn chọn ra một người về chăm mẹ.
Kịch bản lấy cảm hứng từ câu chuyện của gia đình Lý Hải. Anh dành tặng tác phẩm cho người mẹ 98 tuổi của mình. Ra rạp từ tối 24/4, đến trưa 28/4, phim thu về gần 78 tỷ đồng.






























Speak Your Mind