
Hoa hậu Ngọc Hân tại triển lãm “Mây Miền – Trần Nhật Thăng” do cô tổ chức. (Ảnh: NVCC)
Ngọc Hân cho biết, từ lúc có kế hoạch học Thạc sĩ, cô đã đăng ký khóa ôn thi tại trường, đồng thời tìm thêm thầy giáo kèm 1-1. “Quá trình ôn thi là một thử thách nhỏ với tôi. Bản thân tôi cũng khá lo lắng trong những ngày đầu tiên ôn thi bởi sau nhiều năm không cầm cọ vẽ, tôi khó có thể theo kịp được những người khác. Để chinh phục được mục tiêu, không có cách nào khác là tôi phải chăm chỉ tập luyện trong giờ học cũng như học phụ đạo với thầy giáo riêng. May mắn là tôi hoàn thành bài thi ở hai môn hình họa (vẽ chì, vẽ màu nước) và lịch sử mỹ thuật tương đối suôn sẻ”, cô nói.
“Càng gặp gỡ và trò chuyện với các họa sĩ, giám tuyển và phê bình nghệ thuật, tôi càng thấy mình còn rất nhiều lỗ hổng về kiến thức. Dù cũng chăm chỉ đọc và nghiên cứu qua sách báo nhưng những kiến thức tôi biết vẫn chỉ là bề rộng, chứ không đi sâu vào gốc rễ của vấn đề. Vì thế, để có tư duy logic hơn cho bản thân, việc học thạc sĩ là quyết định cần thiết của tôi ở thời điểm hiện tại. Tương lai, tôi muốn làm thật nhiều dự án ý nghĩa về văn hóa, nghệ thuật cho xã hội”, cô bộc bạch.































Speak Your Mind