Ngày 19/5, hai thanh niên đã bị bắt giữ vì tội phá hoại bia mộ của Huỳnh Gia Câu, huyền thoại nhạc rock người Hồng Kông. Một trong hai đã dùng chai nước ngọt và búa để phá hoại di ảnh của cố ca sĩ, trong khi người còn lại quay phim hành động này. Cả hai khai rằng, họ thực hiện hành vi này để gây chú ý trên mạng xã hội.
Huyền thoại nhạc rock Hồng Kông bị đập phá bia mộ

Hai thanh niên ở Hồng Kôngca sĩ Huỳnh Gia Câu, huyền thoại nhạc rock của Hồng Kông. Ảnh: HK01.
Một trong hai thanh niên là học sinh 15 tuổi, người còn lại 23 tuổi và làm nghề sửa điều hòa. Một người trong số họ khai mắc chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý, nhưng không có hồ sơ bệnh án. Cảnh sát cho biết, nam sinh 15 tuổi từng bị bắt giữ vì gây rối tại trung tâm thương mại vào năm ngoái.
Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng người hâm mộ Huỳnh Gia Câu, với hơn 230 triệu lượt xem trên Weibo. Em trai của cố ca sĩ, Huỳnh Gia Tường đã lên án hành vi phá hoại này và nhấn mạnh thông điệp yêu thương và hòa bình mà anh trai ông luôn truyền tải.

Huỳnh Gia Câu qua đời ở tuổi 31 sau một tai nạn sân khấu tại Nhật Bản. Dù đã ra đi nhưng âm nhạc và thông điệp của ông vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Ảnh: HK01.
Sự nghiệp của Huỳnh Gia Câu tuy ngắn ngủi nhưng đầy rực rỡ. Ông đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ với hơn 100 ca khúc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
Huỳnh Gia Câu qua đời ở tuổi 31 sau một tai nạn sân khấu tại Nhật Bản. Dù đã ra đi nhưng âm nhạc và thông điệp của ông vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.






























Speak Your Mind