Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon. Ảnh: Naver
Phim truyền hình Hàn Quốc “Cõng anh mà chạy” vừa kết thúc thành công vào đầu tuần này, với đám cưới hạnh phúc của cặp đôi chính do Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon thủ vai.
Mặc dù không đạt rating bùng nổ nhưng “Cõng anh mà chạy” vẫn tạo nên “cơn sốt” ở cả Hàn Quốc và quốc tế. Byeon Woo Seok trở thành ngôi sao vụt sáng sau hơn 10 hoạt động trong giới giải trí.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, Byeon Woo Seok gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã yêu mến Seon Jae (nhân vật do Byeon Woo Seok đảm nhận), đồng thời khẳng định: “Đây là một tác phẩm để đời trong sự nghiệp diễn xuất của tôi”.
Khi cửa hàng pop-up được mở, mọi người cũng xếp hàng đến ủng hộ cho chúng tôi rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng: Có phải đây là một giấc mơ không?”.
Byeon Woo Seok bối rối khi bất ngờ trở nên nổi tiếng. Ảnh: Naver
Trước hết, tôi thích những bộ phim hài lãng mạn. Và khi nhìn vào lối viết của tác giả, tôi thấy được những tình tiết giàu trí tưởng tượng. Thay vì muốn làm tác phẩm này vì nghĩ nó sẽ hay, tôi muốn làm vì tôi hiểu tình cảm của Seon Jae dành cho Im Sol và bản thân tôi cũng thích công việc đó”.
Bên cạnh đó, Byeon Woo Seok thú nhận bản thân vẫn còn một số thiếu sót trong cách phát âm và diễn xuất. Vì đây là lần đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình, nên có những lúc anh không thể kiểm soát tốt trạng thái của mình.
Ryu Seon Jae và Im Sol có kết thúc viên mãn trong “Cõng anh mà chạy“. Ảnh: Nhà sản xuất
Trong cuộc phỏng vấn trước, Kim Hye Yoon nói rằng, Byeon Woo Seok như một người anh hàng xóm đang tiến xa và cô ấy đang dõi theo anh từ phía sau. Nhưng Byeon lại cho hay, “không phải là tiến xa mà là tôi đang tiến gần hơn đến cô ấy”.
Byeon Woo Seok khen ngợi Kim Hye Yoon là một đồng nghiệp tốt và anh thật sự cảm động trước vai diễn Im Sol: “Tôi nghĩ cảm xúc của Seon Jae được bộc lộ tốt như vậy là nhờ có Im Sol. Có rất nhiều người thích Sol, và sức mạnh của Hye Yoon cũng rất lớn.
Tôi cũng học hỏi được nhiều điều trong quá trình quay phim và biết ơn cô ấy. Không phải là tôi đang một mình tiến lên mà là chúng tôi có thể cùng nhau phát triển”.































Speak Your Mind