
Huyền thoại Dortmund mong Bellingham không tỏa sáng tại chung kết Champions League
Paul Lambert nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League năm 1997 cùng Dortmund – Ảnh: GETTY
Paul Lambert sinh năm 1969. Ông là cựu cầu thủ Scotland thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù chỉ từng khoác áo Dortmund một mùa giải 1996-1997 nhưng ông đã để lại dấu ấn đậm nét.
Những màn trình diễn xuất sắc của ông góp phần giúp Dortmund vô địch Champions League năm 1997. Đáng tiếc là ngay mùa hè năm đó, ông đã phải chuyến đến Celtic để được ở gần và chăm sóc con cái đang gặp bệnh. Dù thời gian gắn bó không lâu, nhưng Paul Lambert vẫn là một phần trong lịch sử của đội bóng trang phục vàng đen và được người hâm mộ yêu mến.
Trước thềm trận chung kết Champions League năm nay, ông Paul Lambert đã trao đổi với Tuổi Trẻ Online.

Huyền thoại sinh năm 1969 thi đấu trong màu áo huyền thoại Dortmund hồi tháng 5 vừa qua – Ảnh: GETTY
Nói về chức vô địch năm xưa, Paul Lambert chia sẻ: “Tôi tự hào khi được là một phần của Dortmund. Niềm hạnh phúc khi vô địch Champions League là cảm xúc sẽ đi theo với bạn mãi mãi. Hình ảnh về ngày hôm đó hiện rõ trong đầu mỗi khi tôi nhớ về nó”.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về Jude Bellingham, người mới ở mùa giải trước còn khoác áo Dortmund nhưng giờ đây đã chuyển sang Real Madrid, Paul Lambert đáp: “Bạn phải thừa nhận tài năng của Bellingham. Ở Dortmund, vai trò của anh ấy có nhiều khác biệt so với ở Real Madrid hiện tại.
Bellingham được chơi cao hơn và ghi nhiều bàn hơn. Nhưng tôi tin HLV của Dortmund là Edin Terzic hiểu khá rõ về anh ấy. Hy vọng Bellingham sẽ không thể tỏa sáng trong trận chung kết với Dortmund”.


























Speak Your Mind