Lee Jung-jae cho biết, anh đã cố gắng làm cho nhân vật của mình là Master Sol trở nên gần gũi hơn với khán giả và cũng để khác biệt so với các nhân vật Jedi trước đây. “Nhân vật của tôi được xem là tiền bối so với các Jedi được miêu tả trước đó, vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách thể hiện nhân vật này. Thay vì làm cho nó trở nên rập khuôn, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm cho anh ấy cởi mở hơn với cảm xúc của con người”, anh chia sẻ.

diễn viên châu Á đầu tiên đảm nhận vai một Jedi trong loạt phim được yêu thích này. Ảnh: Disney.
Anh chia sẻ thêm: “Tôi đã cố gắng biểu đạt các cảm xúc khác nhau một cách rõ ràng hơn, như sợ hãi và buồn bã. Bằng cách đó, tôi cảm thấy nhân vật sẽ có một âm điệu khác biệt so với các Jedi mà chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng đồng thời, khi tôi xem các màn trình diễn của các Jedi trước đó, tôi cũng tìm cách làm cho nhân vật của mình có liên quan và kết nối với họ để thể hiện được sự kế thừa của nhân vật do tôi thể hiện tới các nhân vật của họ”.
“The Acolyte” của Disney+ lấy bối cảnh vào cuối thời đại High Republic, khoảng 100 năm trước “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” (1999). Phim xoay quanh một Padawan tên là Osha và chị em sinh đôi của cô là Mae, đều do Amandla Stenberg thủ vai. Khi một trong những Jedi bị sát hại, Osha tái hợp với Sol (Lee Jung-jae), Jedi trước đây của cô và cùng anh điều tra vụ án. Khi các tội ác và manh mối mới xuất hiện, họ buộc phải đối mặt với những thế lực tà ác.






























Speak Your Mind