Tình bạn 20 năm của Khánh Linh – Thu Phượng

Ca sĩ Khánh Linh và Thu Phượng quen biết nhau từ những ngày mới chân ướt chân ráo vào trường Nhạc viện. Ảnh: NVCC
Trải qua 20 năm làm bạn, cả hai cùng dìu nhau đi qua những biến động của cuộc đời và hiểu nhu đến từng ngóc ngách nội tâm. Dù giờ đây, mỗi người một ngã rẽ, một số phận và sống cách nhau hàng nghìn kilomet… nhưng vẫn luôn yêu quý nhau, kết nối với nhau.
Chia sẻ với Dân Việtca sĩ Khánh Linh cho biết: “20 năm là một con số mà tôi và Phượng đã trải qua một quãng đời đầy ý nghĩa. Chúng tôi là hai người bạn thân từ thuở sinh viên, cùng học chuyên môn từ thầy Quang Thọ. Cả hai đều có những kỷ niệm đẹp, nhiều điểm chung và cả những trải nghiệm đầy đủ các mùi vị của cuộc sống. Để có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng tôi từng chạm đáy của nỗi buồn. Vì thế, chúng tôi luôn mạnh mẽ và trân trọng cuộc sống của nhau”.
Theo Thu Phượng, cô và Khánh Linh không chỉ cùng tuổi, học cùng lớp, cùng thầy, cùng hoạt động âm nhạc mà còn rất hiểu nhau.
“Trong hai chúng tôi, ai yêu bao nhiêu anh cũng đều biết, chia tay khóc như thế nào cũng biết. Chứng kiến nhau lên xe hoa, sinh con và đổ vỡ hôn nhân, chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Đến năm 2002, tôi quyết định Nam tiến do có nhiều sự thay đổi trong hôn nhân. Trong quãng thời gian đó, tôi với Khánh Linh vẫn giữ sự kết nối, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Chúng tôi rất vui vì dù sống cách xa nhau hàng nghìn kilomet và một thời gian dài không gặp nhau ngoài đời, những hễ Khánh Linh vào Sài Gòn biểu diễn đều “Phượng ơi tớ vào, hai đứa gặp nhau đi”. Có một lần Khánh Linh vào Sài Gòn diễn được khán giả tặng cho một thùng tôm khoảng 10kg. Linh gọi cho Thu Phượng: “Tớ không thể mang thùng tôm này ra sân bay về Hà Nội được vì nó quá nhiều, tớ gửi qua nhờ Phượng ăn hộ tớ”. Hôm đó, tôi đã phải tổ chức một bữa tiệc tôm và mời rất đông người đến ăn mà vẫn không thể hết”.

Khánh Linh – Thu Phượng trong buổi ra mắt MV “Ước mơ của mẹ”. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Thu Phượngcũng thú nhận, mãi đến tận bây giờ, cô mới nhận ra giữa mình và người bạn thân có quá nhiều điểm chung sau những tháng năm ngọt ngào xen lẫn đắng cay.
“Không cần phân biệt mức độ nếm trải đau thương cỡ nào, chúng tôi đều nhìn về một hướng “tích cực và vui vẻ chấp nhận” và sửa lại những thứ mình chưa hài lòng về bản thân… Tôi nghĩ, khi nhận ra được phải sửa mình là ta đã hiểu mình hơn, chịu học hỏi hơn và không nặng nề ở cái tôi quá lớn. Rõ ràng, càng ra đời với tâm thế là “học việc” thì chúng tôi càng phát triển tốt đẹp hơn, thấy yêu đời hơn và có thêm những người bạn tốt cùng năng lượng xung quanh mình nhiều hơn.
Trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi của tuổi trẻ, bắt đầu bước vào tuổi trung niên, chúng tôi phải trải qua rất nhiều sự thay đổi. Các con bắt đầu lớn lên, mẹ của chúng tôi bắt đầu già đi… và bản thân mình cũng bước vào ngưỡng mới của cuộc đời. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau, động viên nhau bước về phía sự lạc quan”.
Khánh Linh – Thu Phượng nhiều lần nghẹn ngào khi thu “Ước mơ của mẹ”
Mới đây, Thu Phượng và Khánh Linh cùng thực hiện chung MV “Ước mơ của mẹ” – một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền. Chia sẻ với Dân Việt, Khánh Linh cho biết, trong quá trình thu âm ca khúc này, có những câu hát cả hai cùng nghẹn lại, không thể hát được. Vì những câu hát đó rất đúng với hoàn cảnh mình từng trải qua, rất đúng với cuộc sống hiện tại của mình. Và nước mắt cứ chảy ra không thể kìm được. Cả hai để nguyên như thế cho máy quay quay cận cảnh vì muốn giữ nguyên cảm xúc đó.

Ca sĩ Khánh Linh biểu diễn trong buổi ra mắt MV “Ước mơ của mẹ”. Ảnh: NVCC
“Nếu trong một MV mà mình thể hiện quá nhiều hình ảnh sẽ thành tả thực và điều đó trong âm nhạc có lẽ không cần thiết. Mọi thứ cứ để người xem tưởng tượng thêm thì sẽ hay hơn”, Khánh Linh nói.
Ca sĩ Thu Phượng cũng kể rằng: “Khi bắt đầu hát những lời hát đầu tiên, cả hai chúng tôi đều nghẹn ngào và không hiểu tại sao lại có sự nghẹn ngào như thế. Có lẽ chỉ những người làm mẹ mới hiểu được cảm xúc ấy. Trong quá trình thực hiện MV, nhìn những em bé, chúng tôi lại nhớ về những em bé của chúng tôi khi còn nhỏ. Và những giọt nước mắt cứ tự nhiên và nhẹ nhàng rơi.
Sau những đa đoan, thăng trầm trong cuộc sống, nếu như Thu Phượng ước mơ được quay trở lại với niềm đam mê ca hát, được đứng dưới ánh đèn sân khấu thì với Khánh Linh, cô mơ ước được gần gia đình của mình nhiều hơn sau những năm tháng làm việc miệt mài.

Ca sĩ Thu Phượng nhận mình có nhiều điểm giống với bạn thân Khánh Linh. Ảnh: NVCC































Speak Your Mind