Danh ca Quang Bình từng trốn cha đi học nhạc
Tối qua (15/6), tập mới nhất của chương trình Nhà có kháchca sĩ Quang Bình – danh ca huyền thoại từng làm say đắm nhiều khán giả ở thập niên 1980.

Danh ca Quang Bình. (Ảnh: MCV Media).
Nhớ lại cơ duyên với sự nghiệp ca hát, danh ca Quang Bình cho biết: “Thời nhỏ, tôi và những bạn hàng xóm quanh nhà thường tụ tập ca hát. Có lần, khi trở về nhà, cha tôi (cố danh ca Hùng Cường – PV) bảo: “Con hát vui thôi, không đặt trọng vào đó làm chi, cố gắng mà học hành. Đừng theo nghiệp này, bạc lắm!”.
Biết cha không muốn mình theo con đường âm nhạc, năm 16 tuổi, Quang Bình trốn cha đi học nhạc. Tới năm 1975, khi đất nước thống nhất, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban thông tin văn hóa tại phường, cùng các thanh niên tổ chức hoạt động văn nghệ cho ngày Quốc khánh 2/9. “Hôm ấy, ba tôi ngồi dưới xem tôi ca. Ngay sau đó, nhận thấy năng khiếu của tôi, chính ông bảo tôi theo đoàn hát”.
Vào đoàn theo lời giới thiệu của cha, Quang Bình chán nản khi nhiều đồng nghiệp nói anh “dựa hơi”, không có thực lực. May mắn, có người tiền bối qua đoàn chơi, nghe anh bày tỏ nguyện vọng, liền mời anh theo đoàn ca của họ, trả anh mức lương 50 đồng/ tháng.

Sự tan vỡ đột ngột của cặp song ca danh giá
5 năm sau khi anh rời đoàn hát cũ, cả hai gặp lại nhau. Lần này, họ tâm sự, trò chuyện với nhau nhiều hơn và quyết định gắn bó: “Khi ấy, ba tôi giận lắm, ba không thích hai đứa quen nhau” – Quang Bình thổ lộ.
Cặp vợ chồng bên nhau từ lúc còn khó khăn, vất vả đến khi trở thành đôi song ca danh giá, xây dựng được phong cách và thương hiệu riêng, đắt show tại khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, sau một thời gian sang Mỹ định cư, họ đột ngột quyết định rẽ đôi đường: “Tính tôi trong tình cảm là một đi không trở lại. Tôi có hỏi người ta bây giờ quyết định chưa, khi người ta nói quyết định rồi thì chấp nhận. Tôi có thể có lỗi gì nhưng Trang Thanh Lan không nói. Nuối tiếc lớn nhất của tôi là cuộc hôn nhân đã kết thúc như vậy”.






























Speak Your Mind