
Nhưng quan trọng nhất là khi chúng tôi nghĩ lại, tất cả đều vì cái chung là sân khấu, vì nghệ thuật. Tất cả mọi cảm xúc của chúng tôi đều xuất phát từ trái tim mình với nghề, nên tự dằn lòng lại hết để cùng nhau giữ gìn ngôi nhà chung sân khấu đó”.
Dù thân thiết, cả hai vẫn thường xuyên trêu chọc nhau một cách hài hước: “Chúng tôi vẫn nói xấu nhau nhưng nói xấu vui thôi. Tôi vẫn nói xấu anh Thành Lộc. Anh Thành Lộc hay nói tôi khùng, nhưng anh ấy còn khùng nặng hơn tôi”.

Anh cho biết thêm: “Về mặt vai vế thì chúng tôi là chú cháu nhưng xem như anh em, đồng nghiệp. Chúng tôi thân nhau đến mức biết được mọi tật xấu của nhau, chịu đựng được nhau và nhìn mọi sự việc méo mó theo lăng kính hài hước”.


×































Speak Your Mind