Chiều 19/7, vụ tai nạn lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vùng biển Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã khiến cả nước bàng hoàng. Tàu chở 48 hành khách, 5 thuyền viên, không may gặp phải dông lốc bất ngờ và bị chìm. Vụ việc gây thiệt hại lớn về người, trong đó có nhiều trẻ em.
“Mất mát quá lớn khi tàu gặp nạn. Vô cùng thương tiếc và chia sẻ cùng gia đình những nạn nhân”.
“Thương quá. Cầu xin tìm được hết các nạn nhân”.

“Biển không nói, nhưng lòng người thì quặn thắt… Vịnh Hạ Long – nơi từng là giấc mơ của bao lữ khách, nay bỗng chốc hóa thành khoảng lặng của đau thương. Mặt nước vẫn xanh, núi đá vẫn sừng sững, trời vẫn trong vắt một màu, mà dưới làn nước ấy, một khoảnh khắc bi kịch đã xảy ra. Chiếc tàu không còn trôi giữa sóng, chỉ còn những lời cầu nguyện lặng lẽ chảy theo dòng tin tức. Những con người đã rời xa khi vẫn còn dang dở giấc mơ khám phá, khi bầu trời vẫn còn rạng rỡ phía trước. Chẳng ai nghĩ một hành trình đẹp như thế lại kết thúc trong nước mắt và lặng câm. Xin một nén hương lòng tiễn biệt. Xin một phút lặng để suy ngẫm về sự mong manh vô thường của kiếp người. Và xin đừng để những nỗi đau như thế lặp lại giữa thiên nhiên tuyệt mỹ…”.
“Mất mát quá lớn khi bão đổ bộ làm lật tàu tại Quảng Ninh! Vô cùng thương tiếc và chia sẻ cùng gia đình những nạn nhân”.
MC Trấn Thành viết trên trang cá nhân:
“Thật sự xót xa khi xem tin tức! Xin chia sẻ với sự mất mát cùng với người thân của những nạn nhân trong vụ đắm tàu ở Hạ Long”.
“Mong sẽ có những phép màu sẽ hiện ra… Thương xót quá!”.

“Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân trên chuyến tàu Quảng Ninh hôm qua…”.
“Xin được chia buồn với người dân… tại Vịnh Hạ Long”.

“Tôi xin phép đính kèm ảnh cá nhân chụp tại Hạ Long, Đông Triều vào ngày 18/7 (ngay trước tai nạn lật thuyền). Quảng Ninh nắng vàng, trời trong, hoàn toàn bình yên cho đến khi cơn dông bất chợt kéo đến. Tôi cũng xin phép huỷ kết bạn với tất cả những bạn Facebook nào của tôi lên tiếng đổ lỗi cho nạn nhân, hay buông lời bất nhẫn với nạn nhân cùng gia đình của họ. Cầu mong những người tử nạn sớm siêu thoát. Cầu mong những người ở lại được mạnh mẽ và bình an”.

“Khi nhìn hình ảnh con tàu lật úp giữa làn nước lạnh giá ở Vịnh Hạ Long, tim tôi như thắt lại… Họ đã từng là những hành khách háo hức khám phá, là những gia đình đang cùng nhau tận hưởng chuyến đi, là những người xa lạ nhưng chung một hành trình. Xin cúi đầu chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Và những người còn ở lại, xin hãy nắm chặt tay nhau hơn, yêu thương nhau hơn… Thiên tai không chừa một ai. Nhưng chúng ta có thể chừa lại nỗi đau bằng cách sống tỉnh thức, cẩn trọng và biết quý trọng từng phút giây bình yên. Từ nơi đất liền, chúng tôi xin gửi một lời tiễn biệt chân thành và đầy tiếc thương”.
“Giờ mình mới có thời gian đọc tin tức. Thật sự quá đau lòng. Xin gửi lời chia buồn thành kính phân ưu tới gia đình các nạn nhân xấu số!”.

“Dù không quen biết, dù chưa từng gặp mặt, nhưng mình xin cầu mong tất cả mọi người còn lại trên thuyền sẽ sớm được tìm thấy, để chẳng còn ai không được trở về. Xin được gửi những người đã khuất một nén tâm hương. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát của những gia đình còn lại”.
“Chỉ mong hôm nay, ai cũng được bình an trở về. Hôm nay mình đọc tin, thấy một chiếc tàu du lịch ở ngoài Vịnh Hạ Long bị lật. Trên đó có gần 50 người, có người đã không về được nữa. Chỉ là một chuyến đi chơi hè, vậy mà…”.
Anh cũng nhắn nhủ mọi người trân trọng cuộc sống:
“Hãy nói một lời yêu thương. Nếu còn được ngồi ăn với cha mẹ, vợ chồng, con cái… Hãy nhìn nhau lâu hơn một chút. Nếu còn được bình an đi làm, rồi về lại. Hãy biết ơn”.

“Quá xót xa và đau thương cho những nạn nhân trong vụ đắm tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long. Thương tâm hơn nữa vì có trẻ em. Xin chia buồn với các gia đình nạn nhân”.
MC Thảo Vân viết:
“Họ chỉ là những người rất không may mắn, xin chia buồn cùng những người thân của họ. Mong có thêm nhiều người được cứu. Tối lạnh rồi, về thôi mọi người”.
“Hạ Long, xin được cầu nguyện cho tất cả mọi người và cầu mong bình an nhiều nhất có thể”.
Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam bày tỏ:
“Xót thương các nạn nhân không may gặp nạn, đặc biệt là những em nhỏ và gia đình các em. Mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau này”.
×































Speak Your Mind