“Có những vết thương nhìn thấy được – sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng – chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con.
Chúng tôi chính thức ly thân!”.

PV Dân Việtdiễn viên chưa hồi đáp.
Chia sẻ trong chương trình, Lan Phương cho biết việc xuất hiện trở lại trước công chúng lần này là một nỗ lực lớn lao, bởi cô đã phải lấy lại tinh thần, ý chí và động lực sau thời gian dài mệt mỏi và tuyệt vọng. Gương mặt gầy rộc, xương quai xanh lộ rõ khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi so sánh với hình ảnh đầy sức sống của cô trong phim Gia đình mình vui bất thình lìnhdiễn viên tiết lộ bản thân đã sút tới 23–24kg trong thời gian vừa qua.
“Việc chăm sóc hai đứa trẻ nhỏ trong hai năm qua đối với mình là trải nghiệm hạnh phúc nhưng cũng vô cùng khó khăn”, Lan Phương trải lòng. Sự thay đổi quá lớn về ngoại hình khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc quay trở lại với công việc nghệ thuật, từ đó dẫn đến trầm cảm kéo dài.

Dù vẫn chăm sóc con nhưng Lan Phương cho biết cô nhận thấy bên trong mình đang không ổn. Sau khi chuyển vào Đà Nẵng để được gần chồng, những tưởng tinh thần sẽ tốt hơn và có người để chia sẻ. Tuy nhiên, chồng cô bận công việc từ sáng đến tối mới về nhà, vẫn chỉ có mình cô chăm sóc 2 con nhỏ. Cô cảm thấy mình thật đáng thương vì chỉ có một mình. Những người khác trong gia đình cô không nhận thấy tình trạng của nữ diễn viên. Cô cảm thấy đơn độc khi đối mặt với căn bệnh trầm cảm.

Gần đây, cô thường xuyên đăng ảnh một mình trong các hoạt động xã hội hoặc cùng 2 con nhỏ mà không có sự xuất hiện của ông xã.
Hồi tháng 6, Lan Phương đăng dòng trạng thái: “Có những con đường chỉ có mình tự bước đi…Cô độc đấy nhưng không sao, vì nếu không dám đi, mình sẽ không nhận ra được mình đã mạnh mẽ và can đảm như thế nào”.
×






























Speak Your Mind