Nói về quyết định sang Mỹ định cư ở thời điểm đang gặt hát nhiều thành công trên sân khấu kịch trong nước, Hồng Đào cho biết: “Lúc đó, điều duy nhất tôi nghĩ tới là cha mẹ. Họ muốn tôi cùng đi, tôi cũng mong mình có thể ở bên cạnh đấng sinh thành. Những ngày đầu tại Hoa Kỳ khi ấy rất khó khăn. Ở trong nước, tôi có thể đã có khán giả nhưng tại nước ngoài, không nhiều người biết tôi là ai. Mạng xã hội, YouTube đều chưa xuất hiện. Tôi phải gây dựng lại từ đầu”.

Hồng Đào tiết lộ chị “lên bờ xuống ruộng” trong một, hai năm đầu. Tại Việt Nam, chị thường đảm nhận những vai đào thương và luôn nhận được sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp “ngang tài, ngang sức”. Tuy nhiên, khi chuyển sang môi trường mới, chị không còn cơ hội diễn kịch dài bởi khán giả tại Mỹ ưa chuộng những tiết mục ngắn gọn, mang tính giải trí. Cũng bởi vậy, chị chuyển hướng sang diễn hài, một thể loại mà với riêng chị – khó hơn bi kịch rất nhiều.

Hiện tại, Hồng Đào cho biết chị đang có những tháng ngày bình an, thư thái: “Buổi sáng tôi thức dậy có một tiếng đồng hồ để đánh răng rửa mặt, uống trà, nghe nhạc rồi make up mỏng mỏng để đi làm việc. Tôi thường nghe nhạc Jazz vì tôi thích nghe nhạc này.
×































Speak Your Mind