Tuy nhiên, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác khi chính Thảo bày tỏ ý định về quê lấy chồng giàu có mặc cho sự can ngăn của các bạn trong xóm trọ khi biết cô nàng lấy chồng mà không xuất phát từ tình yêu. Chồng chưa cưới của Thảo dù giàu có, nhưng lại là người không tử tế, thường xuyên ghen tuông vô cớ, đánh đập nên Thảo quyết định bỏ trốn lên thành phố, quay trở lại xóm trọ.

Tưởng chừng Thảo sẽ làm lại từ đầu, nhưng khi biết sếp Phong (B Trần) có tình cảm với Xuân, Thảo ngay lập tức tỏ thái độ ganh ghét, đố kỵ vì ngày xưa Thảo cũng thích đơn phương Phong. Khi Xuân định động viên, Thảo đã tìm cách trách móc, quy kết bạn của mình chỉ là diễn kịch, không sống ngay thẳng.

Ngoài sự khó chịu với các bạn trong xóm trọ, Thảo yêu chóng vánh, không quan tâm xem đó là người như thế nào. Cô mặc trang phục hở hang đến công ty làm việc khiến Nam phải nhắc nhở. Đỉnh điểm, trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Thảo lại về xóm trọ trong tình trạng say xỉn, không kiềm được mà nói năng linh tinh.
Thảo lại tiếp tục dành những lời cay đắng cho Nam khi thấy cô ngồi ăn uống vui vẻ với Lan Anh (Lương Thu Trang). Thảo lớn tiếng với Nam, ám chỉ cô thích Bắc (Duy Hưng) để cho cả xóm trọ nghe thấy. Khi Thảo đang định lao ra ngoài để nói điều bí mật, Nam đã ngăn cô bạn cùng phòng lại bằng một cái tát.

Nhìn cách Thảo thái độ với cô bạn thân vì một chàng trai vốn không liên quan đến mình, tiết lộ bí mật của Nam và dùng lời lẽ nặng nề đối với mọi người trong xóm trọ, khán giả vô cùng phẫn nộ với cách hành xử của nhân vật này. Có thể nói, đây chính là vai diễn bị khán giả ức chế, ghét nhất trong “Dịu dàng màu nắng”.

Trong “Món quà của cha”, Mai Huê có phim truyền hình đầu tiên khi đảm nhận nhân vật Yến. Vai Yến không ít lần dùng chiêu trò để chơi xấu bạn học. Nét diễn đanh đá, chua ngoa cùng vẻ ngoài cá tính của Mai Huê đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sau bộ phim, Mai Huê được nhiều người biết đến và tiếp tục tham gia thêm các dự án phim khác.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)
×































Speak Your Mind