Soobin Hoàng Sơn bất ngờ lao xuống sân khấu tặng đàn bầu cho fan
Tối qua (23/8), đại nhạc hội 8Wonder đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với sự tham gia của hơn 50.000 khán giả. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa đồng thời thể hiện khát vọng đưa văn hoá Việt vươn ra thế giới.

Đại nhạc hội với chủ đề Moments of Wondernghệ sĩ chính của đại nhạc hội.
Đêm nhạc được dàn dựng thành 3 chương với các chủ đề: Khoảnh khắc tự hào, Khoảnh khắc vươn tầm và Khoảnh khắc kết nối. Mỗi phần là một mảng màu khác biệt, nhưng khi ghép lại, tạo nên bức tranh âm nhạc kể về hành trình của dân tộc Việt Nam: Từ quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ đến khát vọng vươn ra thế giới.


Hơn 1.000m² màn hình LED khổng lồ cùng các cột ánh sáng được bố trí khắp không gian giúp khán giả dù ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể thưởng thức trọn vẹn các phần trình diễn cảm xúc, mãn nhãn và dồi dào năng lượng.
Chương trình mở màn từ 18h30 với phần trình diễn vô cùng sôi động của (S)TRONG Trọng Hiếu. Ngay tiết mục đầu tiên này, (S)Trong Trọng Hiếu đã gây bùng nổ với bản “hit” Kho báuca sĩ không hát một mình mà hát mộc đoạn đầu rồi bắt nhịp cho 50.000 khán giả cùng hát theo.

Nối tiếp là rapper 2Pillz với bản Thác nìng đầy sôi động và phóng khoáng trên nền nhạc điện tử kết hợp sáo, đàn t’rưng, đàn đá cùng phong cách vinafro pha vinahouse, afrobeat.


Tối qua, Hòa Minzy xuất hiện lộng lẫy với “bộ cánh” màu đỏ hát Bắc Bling cùng 200 em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng. Tiết mục khiến khán giả cầm stick line vẫy theo hưởng ứng, biến đêm nhạc thành một bầu trời sao đầy màu sắc.
“Không có tình thương nào ở bên ta suốt kiếp” – Hòa Minzy chia sẻ trước khi tiếp tục hát bài thứ hai Không thể cùng nhau suốt kiếp.ca sĩ đã hát bằng tất cả xúc cảm đang chất chứa trong lòng mình khi ông nội là Thiếu tá quân đội vừa qua đời cách đây 3 ngày. Và trước khi rời sân khấu, Hòa Minzy còn hát mộc một đoạn trong Nỗi đau giữa hòa bình – nhạc phim Mưa đỏ như lời tri ân gửi tới những bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Sự xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn với bản mashup Trống cơm – Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền đã làm cho hơn 50.000 khán giả của đại nhạc hội “đổ mồ hôi” vì không thể chỉ đứng yên nghe hát.
Ngay khi hát xong, Soobin Hoàng Sơn còn “chơi lớn” khi tặng cây đàn bầu có chữ ký của mình cho một khán giả với yêu cầu “phải chụp chung một tấm ảnh”. Sự đáng yêu này khiến khán giả đứng ở khu vực sát sân khấu liên tục hô tên Soobin.
DPR IAN đội nón lá, nói tiếng Việt



Đặc biệt là màn song ca bất ngờ giữa J Balvin với tlinh của Việt Nam với bản I like itnghệ sĩ Việt và ngôi sao quốc tế. Hai lá cờ Việt Nam và Colombia tung bay trên sân khấu, thể hiện thông điệp kết nối văn hóa, tạo nên khoảnh khắc siêu đẹp trên sân khấu. J Balvin liên tục hô “Việt Nam” và “I love Vietnam” khiến khán giả phấn khích.


Với chất giọng đặc trưng, giai điệu bắt tai và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn, The Kid LAROI mang đến đại nhạc hội những ca khúc ấn tượng như: Stay, Thousand Miles, Baby I’m Back, How does it feel?, Without You, So done.

Đại nhạc hội khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
×































Speak Your Mind