
Ca sĩ Phương Thanh tham gia các hoạt động tình nguyện (Ảnh: FBNV).

Phương Thanh trực tiếp vác gạo trong các chuyến cứu trợ thực phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: FBNV).
Phương Thanh chia sẻ thêm: “Nhiều khi đi phát gạo, rau củ quả cả ngày, về mở cái tin nhắn fanpage ra muốn xỉu. Cả mấy trăm, cả ngàn tin nhắn xin hỗ trợ, Chanh (Phương Thanh – PV) không dám xem, không trả lời luôn. Mong mọi người đừng buồn Chanh nha. Cứ như là mình chưa phát cho ai luôn ấy.
Tiền túi hay mạnh thường quân gửi gạo, rau củ quả lâu ngày quá cũng phải cạn chứ mà bà con khó khăn lại quá nhiều. Hồi xưa, nhiều lúc cũng nghĩ hay mình mở tài khoản từ thiện quyên góp công khai, minh bạch, đàng hoàng để cứu bà con đi xong vẫn sợ phiền như từ xưa đến giờ. Suy nghĩ xong lại dẹp đi. Sau gần 10 năm suy nghĩ vẫn chưa mở tài khoản và cũng không quyên góp tiền gì. Sợ dính nghiệp tiền bạc vô cùng”.
Phương Thanh tâm sự rằng bản thân ý thức được vai trò là người của công chúng nên sẽ làm mọi thứ liên quan đến việc từ thiện rõ ràng nhất có thể: “Là người của công chúng, tôi không thể im lặng được và luôn rõ ràng mọi thứ. Tôi sao kê luôn sinh mạng của tôi khi đi ra đường hơn 3 tháng qua làm tình nguyện viên mùa dịch rồi, ai cũng thấy đó. À, sinh mạng tôi đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?”.

Phương Thanh cho biết, bản thân luôn chủ động sao kê và “sao kê luôn sinh mạng” khi 3 tháng qua ra đường làm tình nguyện viên mùa dịch (Ảnh: FBNV).
“Thực sự làm công việc thiện nguyện không phải là việc đơn giản, dễ dàng. Những ngày này, tôi di chuyển liên tục, hầu như không có thời gian ngơi tay, mong muốn có thể góp phần nhỏ bé của bản thân vào công cuộc chống dịch…”, Phương Thanh bộc bạch với phóng viên Dân trí.
Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
Nguồn: Sưu Tầm



































Speak Your Mind