
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ cảm xúc về những tác phẩm bất hủ sau 50 năm thống nhất đất nước
Tối qua (3/9), “Giai điệu Tổ quốc” vang lên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dàn hợp xướng và dàn nhạc tạo nên không gian trang nghiêm, đánh thức ký ức và tri ân các nhạc sĩ đã gắn bó nửa thế kỷ với âm nhạc Việt Nam.
Ca khúc này của nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ góp mặt trong danh sách 50 ca khúc tiêu biểu giai đoạn 1975 – 2025, mà còn được chọn làm tên chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc”, tổ chức mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. Dù không thể có mặt tại Hà Nội để trực tiếp nhận phần thưởng, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn bày tỏ niềm vui và tự hào khi tác phẩm của mình được tôn vinh.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết: “Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi đã làm được điều gì đó cho mọi người, cho nhân dân, cho đất nước khổ đau của tôi ngày ấy. Bài hát viết năm 1980, đến nay đã 45 năm trôi qua. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ viết nên những ca khúc mà không còn những bước hành quân, không còn giọt nước mắt của người mẹ tiễn con, chỉ còn niềm hạnh phúc ngày con trở về trong một đất nước bình yên.”
Nhạc sĩ cũng bày tỏ mong muốn có dịp ra Hà Nội gặp lại đồng nghiệp và chia sẻ niềm vui trong không khí hội ngộ của những người làm âm nhạc.
Những giai điệu bất hủ trở thành nhịp cầu nối ký ức và cảm hứng cho tương lai
Nếu “Giai điệu Tổ quốc” mang đến xúc động nhờ sức sống bền bỉ suốt hơn bốn thập kỷ, thì trong danh sách vinh danh còn có những tác phẩm gắn liền với không khí những ngày đầu hòa bình lập lại, như ca khúc “Em có nghe âm thanh ngày mới” của nhạc sĩ Nguyễn An, sáng tác năm 1976.

NSƯT Đỗ Thị Kim Oanh – vợ của nhạc sĩ Nguyễn An, chia sẻ: “Sau 50 năm giải phóng miền Nam, Bắc Nam sum họp một nhà – đó là nguyện vọng cao quý của Bác Hồ và niềm hạnh phúc lớn lao của nhân dân Việt Nam. Bài hát ra đời trong cảm xúc dâng trào của người từng trải qua chiến tranh gian khổ, khát khao hòa bình và hạnh phúc.
Từ “em” trong bài ban đầu nghe tưởng như lời nhắn nhủ với thiếu nhi, nhưng thực ra là ông viết cho người yêu, người vợ của mình. Khi còn yêu nhau, cuộc sống nhiều khó khăn; đến khi hòa bình, ông muốn nói rằng những ngày gian khổ đã qua rồi, giờ là bình minh của tương lai rực sáng. Lời ca “Đường chân trời bừng lên rồi, đang gọi ngày mai dâng nắng lên, sáng cuộc đời” chính là thông điệp hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu Tổ quốc.”

Trong chương trình, những ca khúc tiêu biểu được lựa chọn vang lên qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ NSND Quốc Hưng, NSND Đức Long đến Ngô Hương Diệp, Minh Tới, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Dương Đức, Hoàng Anh, Nhật Huyền, Thu Thuỷ, Thu Ba,… mang khán giả trở lại những năm tháng gắn liền với ký ức tập thể của dân tộc. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ ca sĩ tạo nên không khí giao hòa, cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam qua nhiều thập kỷ.

Ban tổ chức đã công bố và trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.
Danh sách 50 ca khúc tiêu biểu:
01: Như có Bác trong ngày đại thắng (tác giả: Phạm Tuyên)
02: Đường bốn mùa Xuân (tác giả: Đỗ Nhuận)
03: Mùa xuân đầu tiên (tác giả: Văn Cao)
04: Lời Bác dặn trước lúc ra đi (tác giả: Trần Hoàn)
05: Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi (tác giả: Huy Du)
06: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (tác giả: Xuân Hồng)
07: Hát về cây lúa hôm nay (tác giả: Hoàng Vân)
08: Đất nước trọn niềm vui (tác giả: Hoàng Hà)
09: Dáng đứng Bến Tre (tác giả: Nguyễn Văn Tý)
10: Tình em biển cả (tác giả: Nguyễn Đức Toàn)
11: Thuyền và biển (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Xuân Quỳnh)
12. Bài ca thống nhất (tác giả: Võ Văn Di)
13. Mùa xuân đến rồi đó (tác giả: Trần Chung)
14. Trời Hà Nội xanh (tác giả: Văn Ký)
15. Nhớ về Hà Nội (tác giả: Hoàng Hiệp)
16. Những thành phố bên bờ biển cả (nhạc: Phạm Đình Sáu; thơ: Huy Cận)
17. Hoa sữa (tác giả: Hồng Đăng)
18. Hà Nội mùa thu (tác giả: Vũ Thanh)
19. Tổ quốc yêu thương (tác giả: Hồ Bắc)
20. Bác Hồ một tình yêu bao la (tác giả: Thuận Yến)
21. Cỏ non thành Cổ (tác giả: Tân Huyền)
22. Nơi đảo xa (tác giả: Thế Song)
23. Em có nghe âm thanh ngày mới (tác giả: Nguyễn An)
24. Những bông hoa trong vườn Bác (tác giả: Văn Dung)
25. Đất nước (nhạc: Phạm Minh Tuấn, phổ thơ: Tạ Hữu Yên)
26. Trái đất này là của chúng mình (nhạc: Trương Quang Lục, thơ: Định Hải)
27. Nhớ mùa thu Hà Nội (tác giả: Trịnh Công Sơn)
28. Cung đàn mùa xuân (nhạc: Cao Việt Bách, thơ: Lưu Trọng Lư)
29. Hát mãi khúc quân hành (tác giả: Diệp Minh Tuyền)
30. Bài ca đất phương Nam (nhạc: Lư Nhất Vũ, lời thơ: Lê Giang)
31. Sông Đakrông mùa xuân về (tác giả: Tố Hải)
32. Tình đất đỏ miền Đông (tác giả: Trần Long Ẩn)
33. Trị An âm vang mùa Xuân (tác giả: Tôn Thất Lập)
34. Thời hoa đỏ (nhạc: Nguyễn Đình Bảng, thơ: Thanh Tùng)
35. Mái đình làng biển (tác giả: Nguyễn Cường)
36. Chảy đi sông ơi (tác giả: Phó Đức Phương)
37. Giai điệu tổ quốc (tác giả: Trần Tiến)
38. Ca dao em và tôi (tác giả: An Thuyên)
39. Giọt nắng bên thềm (tác giả: Thanh Tùng)
40. Tàu anh qua núi (tác giả: Phan Lạc Hoa)
41. Em ơi Hà Nội phố (nhạc: Phú Quang, thơ: Phan Vũ)
42. Mùa xuân làng lúa làng hoa (tác giả: Ngọc Khuê)
43. Đất nước lời ru (tác giả: Văn Thành Nho)
44. Làng quan họ quê tôi (nhạc: Nguyễn Trọng Tạo, thơ: Nguyễn Phan Hách)
45. Ơi cuộc sống mến thương (tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện)
46. Quê hương tuổi thơ tôi (tác giả: Từ Huy)
47. Miền xa thẳm (tác giả: Nguyễn Đức Trịnh)
48. Hát về anh (tác giả: Thế Hiển)
49. Hà Nội đêm trở gió (nhạc: Trọng Đài, lời thơ: Chu Lai)
50. Tổ quốc gọi tên mình (nhạc: Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai)
Danh sách 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch được vinh danh:
1. Nhạc vũ kịch “Ngọc trai đỏ” – Ca Lê Thuần, biên đạo: Vũ Việt Cường – Kim Quy
2. Giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” – Trọng Bằng
3. Concerto “Tuổi trẻ” cho piano và dàn nhạc giao hưởng – Chu Minh
4. Giao hưởng “Cửu Long dậy sóng” – Nguyễn Văn Nam
5. Nhạc kịch “Lá Đỏ” – Đỗ Hồng Quân
×


































Speak Your Mind