Năm 2002, Đan Lê bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên cả 2 nhóm nhạc nữ mà cô tham gia là Nhịp điệu và Ước mơ đến đều không đạt được nhiều thành tựu.

Tới 2008, mỹ nhân Hà thành trở thành MC của Bản tin thời tiết tại VTV. Cô được xem là một trong những bóng hồng đẹp nhất tại đài truyền hình, có đông đảo khán giả yêu thích. Nói về cơ duyên trở thành MC thời tiết, Đan Lê từng thổ lộ: “Tôi học tại Học viện Báo chí tuyên truyền và lúc còn cộng tác với VTV thì vẫn còn đi học. Lúc đó bản tin dự báo thời tiết có đơn tuyển với các sinh viên trong trường. Dù là sinh viên năm 3 nhưng tôi vẫn mạnh dạn đăng ký thi tuyển.
Thời gian tuyển sinh và tập luyện rất lâu vì thời gian đó VTV chưa có bản tin thời tiết có người dẫn. Khi đó tất cả mọi người chưa biết sẽ phải làm gì và phải tự tìm hiểu, mày mò với nhau. Tôi nhớ rằng thời gian đó đã mất hẳn một năm rèn luyện để có thể chính thức lên sóng”.
Với nhan sắc nổi bật, Đan Lê còn xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như

Đan Lê và Khải Anh bén duyên khi cùng ngồi trên ghế trường THPT Thăng Long (Hà Nội). Họ yêu nhau từ năm lớp 11 và gắn bó suốt 6 năm trước khi Khải Anh lên đường đi du học.
Trong thời gian đi làm, Đan Lê gặp gỡ và bén duyên với BTV Xuân Tùng. Tháng 10/2008, cả hai tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân ấy kết thúc trong sự ngỡ ngàng của công chúng.
Tại chương trình Lời tự sự, Đan Lê cho biết, sau khi chia tay, cô và Khải Anh vẫn là bạn, có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống cùng nhau.

Hiện tại, Đan Lê tập trung vào công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Chia sẻ với Dân Việt, cô từng thổ lộ: “Tôi thường nghĩ cách để kéo chồng con cùng vào bếp. Trong khi tôi nấu cơm thì chồng và các con sẽ hỗ trợ những việc khác như lấy cái bát, cắt quả chanh, pha bát nước chấm… Chồng và con tôi đều thích các món mẹ nấu”.
Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV, Đan Lê chia sẻ xúc động: “Tôi đã rời VTV hơn 18 năm, nhưng danh xưng “cô gái thời tiết” thì chưa bao giờ rời xa. Đó vẫn luôn là cái tên khán giả nhắc nhiều nhất khi nhớ về mình. Và tôi coi đó là một đặc ân – một niềm hạnh phúc của người làm nghề.
Luôn trân trọng nơi mình bắt đầu – VTV đã chắp cánh cho ước mơ truyền hình của tôi. Ở đó, tôi được học hỏi, rèn luyện, có những trải nghiệm quý giá để đưa tôi đến ngày hôm nay. Chỉ tiếc, thời ấy điện thoại chụp hình chưa phổ biến, nên hình ảnh những năm tháng chập chững vào nghề thật ít ỏi”.
×






























Speak Your Mind