
Sáng hôm đó, Lan Phương vẫn phải chuẩn bị để kịp đưa Lina – con gái lớn – đến trường, trong khi Mia bám chặt mẹ không rời. Theo kế hoạch, sau khi lo cho con, cô sẽ đến tòa dự phiên sơ thẩm vụ ly hôn. Tuy nhiên, do Mia ốm và quá cần mẹ, Lan Phương buộc phải đưa con theo. May mắn, trước đó cô đã nhận được thông báo phiên xử hoãn, sáng nay chỉ cần có mặt để nhận quyết định ngày xét xử tiếp theo.
Trên đường đi, bé Mia ngoan ngoãn nằm trong địu, đầu gục vào ngực mẹ. Lan Phương vừa ôm con vừa ngồi taxi đến tòa, lòng dâng tràn cảm xúc hạnh phúc, khi nghĩ rằng, trong vòng tay mình lúc ấy chính là cả thế giới.

Trong những ngày nhiều biến động, Lan Phương chia sẻ rằng tình yêu dành cho hai con gái chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để cô vượt qua mệt mỏi và khó khăn.
Lan Phương chia sẻ với PV Dân Việtdiễn viên cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này.

Lan Phương tâm sự: “Cảm xúc của tôi cũng sẽ có những lúc khác nhau nhưng chắc chắn là tôi đang làm những điều mà bản thân thấy là quan trọng trong thời điểm này như chăm sóc 2 con, yêu thương bản thân nhiều hơn”.
×































Speak Your Mind