Nguyên nhân thất bại không nằm ở diễn viên. Nhiều ý kiến trong giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng, vấn đề lớn nhất của “Twelve” là khâu kịch bản và tổ chức câu chuyện. Ma Dong Seok khởi đầu với tham vọng tạo nên vũ trụ siêu anh hùng Hàn Quốc dựa trên 12 con giáp. Ý tưởng pha trộn giữa văn hóa phương Đông và yếu tố hành động kiểu phương Tây được đánh giá mới mẻ. Nhưng cách triển khai lại khiến phim rơi vào tình trạng rối rắm và thiếu sức hút.

Các tập đầu dành nhiều thời lượng để giới thiệu bối cảnh và nhân vật nhưng lại không tạo được sự liên kết chặt chẽ. Những anh hùng trong “Twelve” được mô tả là mất đi sức mạnh nên không thể hiện được khả năng chiến đấu. Hình ảnh các nhân vật chỉ biết giơ nắm đấm rồi gục ngã trước phản diện khiến khán giả mất kiên nhẫn. Một thành viên trong ê-kíp giải thích rằng các nhân vật sẽ dần lấy lại sức mạnh trong phần hai. Nhưng lời giải thích này không đủ thuyết phục khi phần một vẫn đang phát sóng mà thiếu điểm nhấn.
Các cảnh hành động, vốn là điểm mạnh của Ma Dong Seok, cũng bị chỉ trích là nhàm chán, thiếu đổi mới. Kỹ xảo nghèo nàn và lời thoại kém duyên khiến không khí chiến đấu bị giảm tính kịch tính. Tờ IZE nhận định các pha hành động trong “Twelve” gợi nhớ đến phim thiếu nhi nhiều năm trước. Mạch truyện không duy trì được sự căng thẳng, thậm chí lỏng lẻo. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhập tâm của người xem.
Vị thế mong manh của Ma Dong Seok sau hàng loạt thất bại
Ma Dong Seok không chỉ đóng vai chính trong “Twelve” mà còn tham gia vai trò sản xuất và biên kịch. Anh từng ghi dấu ấn với loạt phim hành động như “The Outlaws”, đưa anh trở thành gương mặt phòng vé hàng đầu. Tuy nhiên, việc lặp lại công thức cũ khiến các dự án gần đây của anh không còn tạo được hiệu ứng như trước. “Twelve” tiếp tục sử dụng mô-típ quen thuộc: Ma Dong Seok đánh bại kẻ xấu bằng nắm đấm. Sự thiếu đổi mới khiến phim dễ đoán và kém hấp dẫn.
Tuy nhiên, theo MHN, “Twelve” lại có tín hiệu tích cực tại thị trường quốc tế. Trên mạng xã hội, người xem nước ngoài dành nhiều lời khen cho các cảnh chiến đấu. Với họ, Ma Dong Seok là đại diện rõ ràng và dễ hiểu cho hình ảnh anh hùng Hàn Quốc. Những pha hành động mạnh mẽ mang tính phổ quát, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa.
Phản ứng trái chiều giữa thị trường nội địa và quốc tế đẩy “Twelve” vào tình thế lưỡng nan. Trong khi Hàn Quốc quay lưng, thì khán giả toàn cầu lại thể hiện sự quan tâm. Câu hỏi đặt ra là liệu phim có thể phục hồi uy tín trong nước bằng các tập tiếp theo và mở rộng ảnh hưởng thông qua các nền tảng quốc tế như Disney+.
×































Speak Your Mind