Gia đình của tân Miss Grand Vietnam: Mẹ bán vé số 20 năm, cha làm phụ hồ
Tối 14/9, đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã diễn ra tại TPHCM. Vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng, Nguyễn Thị Yến Nhi (người đẹp đến từ Đắk Lắk) đã giành ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân (Á hậu 1), Lê Thị Thu Trà (Á hậu 2), Đinh Y Quyên (Á hậu 3) và La Ngọc Phương Anh (Á hậu 4).
Ngay sau khi đội vương miện, Tân Hoa hậu đã có những chia sẻ về hành trình trưởng thành, hoàn cảnh gia đình và những nỗ lực bền bỉ của cô trong nhiều năm qua.

Sinh ra trong một gia đình lao động ở Đắk Lắk, Yến Nhi là con gái duy nhất trong nhà, bên cạnh một anh trai và một em trai. Cha cô làm thợ hồ, còn mẹ bán vé số hơn 20 năm trước khi theo chồng đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. “Thường thì ba mẹ chọn đi làm xa vì lương cao hơn được một hai trăm ngàn. Ở quê thì không có nhiều việc, thu nhập thấp hơn”, cô chia sẻ.
Tuổi thơ của Yến Nhi gắn với sự vất vả của cha mẹ, nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để cô nỗ lực học tập và theo đuổi ước mơ. Không chỉ khó khăn về kinh tế, gia đình cô còn phải đối diện với nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ từng phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai, chi phí lên tới 20–30 triệu đồng đúng thời điểm con gái dự thi Miss Grand Vietnam 2025. Cha của Yến Nhi cũng mang bệnh dị ứng da lâu năm, hằng tháng phải tiêm thuốc chống dị ứng, và gần đây lại xuất hiện thêm căn bệnh mới cần phẫu thuật. Thương con vất vả, ông giấu bệnh, không muốn đi viện vì sợ tốn kém.
“Tôi chỉ mong sau khi thi xong có thể đi làm, có tiền để đưa ba đi xét nghiệm và điều trị”, Tân Hoa hậu chia sẻ.
Cuộc sống giản dị tại căn phòng trọ giá 2,5 triệu đồng
Ba năm qua, Yến Nhi tự lập tại TPHCM trong căn phòng trọ giá 2,5 triệu đồng/tháng. Quyết tâm theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến, cô từng đấu tranh với gia đình để được lên thành phố học, thay vì ở lại tỉnh nhằm tiết kiệm chi phí. Từ tháng 8/2022, trước khi nhập học, cô đã tự vào Sài Gòn tìm việc, làm thêm đủ nghề: nhân viên phục vụ tiệc cưới, mẫu ảnh, trình diễn thời trang… Thu nhập từ những công việc ấy giúp cô trang trải sinh hoạt và đóng học phí, thậm chí còn phụ giúp gia đình khi cần.

Lịch học của Yến Nhi dày đặc, mỗi kỳ khoảng 9–10 môn, có ngày kéo dài từ 6h sáng đến 16h chiều. Thế nhưng cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ, tự nấu ăn mỗi ngày nhờ được mẹ dạy bếp núc từ nhỏ. Việc chăm sóc bản thân cũng giản dị, chỉ với những bước cơ bản và tuýp kem rau má giá 30.000 đồng. “Tôi biết mình chưa có điều kiện mua mỹ phẩm đắt tiền, nên chỉ thế là đủ”, cô nói.
Những tháng ngày tự lập đã rèn cho Yến Nhi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Cô tự nhận bản thân điềm tĩnh, có mục tiêu dài hạn và nỗi sợ lớn nhất không phải thất bại mà là bỏ cuộc. “Nếu bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu tiếp tục, dù chậm, vẫn có cơ hội”, Tân Hoa hậu khẳng định.
Trở lại Miss Grand Vietnam sau khi từng lọt Top 15 năm 2024, Yến Nhi chỉ mang theo hai chữ “tự tin”. “Tôi không nghĩ mình phải có giải, chỉ mong mọi người công nhận sự khác biệt so với chính tôi của năm trước. Tình cảm của khán giả, báo chí và các anh chị trong cuộc thi đã là phần thưởng lớn lao rồi” – cô thổ lộ.
×




































Speak Your Mind