Bắn 2 mẹ con “vợ hờ” thương nặng rồi nổ súng tự sát tử vong
Chiều 22/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng nghiệp vụ vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ nghi nổ súng làm bị thương 2 người. Nghi phạm được xác định tự sát và chết ngay tại chỗ.

Nghi phạm được xác định là sống chung trong gia đình.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị P (63 tuổi) và con gái Trần Thúy A (40 tuổi, cùng ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh).

Thời điểm này cả hai đang ở trong nhà, bị đối tượng đeo khẩu trang dùng vật giống súng bắn gây thương tích. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường, rồi tự sát cách đó không xa.
Nghi phạm được xác định chính là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai). Đối tượng chung sống như vợ chồng với bà Trần Thúy A, đồng thời vẫn gọi bà Nguyễn Thị P là mẹ vợ nhưng đều không có giấy tờ hợp pháp.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong gia đình.
Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.
Bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng
Ngày 22/9, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ Trần Hồ Đỗ Tú (sinh năm 1997, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với gia đình nên Tú đã bỏ nhà đi sống lang thang. Đầu tháng 7/2025, Tú đến một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột thuê phòng để ở.
Để có tiền tiêu xài, hàng đêm, khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, Tú đi dò la các tuyến phố xem nhà dân nào sơ hở thì tìm cách phá khóa, đột nhập, trộm cắp tài sản. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tú luôn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Tú đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nguồn: SGGPO
Rạng sáng 20/9, Tú đột nhập vào một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Lập trộm cắp nhiều tài sản. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi Tú mang số tài sản vừa trộm cắp được đi tiêu thụ tại đường Võ Văn Kiệt (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Bước đầu, Tú khai nhận, từ đầu tháng 7/2025 đến nay đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng đã lấy cắp tiền, vàng, xe máy, điện thoại cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.
Ngày 22/9, VKSND tỉnh Đồng Nai vừ ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) vừa bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” sau khi đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Theo cáo trạng, hành vi của Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, nhắm vào chính những người ruột thịt sống chung.
Vụ án bắt đầu từ việc Bích nợ nần và có ý định tự tử. Bà này lên mạng mua chất độc xyanua về cất giấu. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với chồng (anh T.) và gia đình chồng nên đã lên kế hoạch đầu độc.

Khoảng tháng 1/2023, biết chồng thường uống thuốc tây, Bích đã bỏ xyanua vào viên thuốc con nhộng. Sau khi uống, anh T. phải nhập viện với các triệu chứng tê tay chân và tử vong 10 tháng sau đó. Thời điểm này, không ai nghi ngờ về cái chết của anh.
Đến cuối năm 2023, Bích tiếp tục có mâu thuẫn tiền bạc với em gái ruột. Để trả thù, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. (7 tuổi, con của em gái) uống, khiến cháu tử vong vào ngày 1/1/2024.
Khi sống chung với gia đình người anh trai, Bích lại tiếp tục mâu thuẫn vì cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý chuyện đời tư của mình. Ngày 25/5/2024, Bích đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột) uống. Cháu bé cũng đã tử vong sau đó.
Vụ án chỉ được phát hiện khi Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai). Khoảng một tháng sau, Bích pha chất độc vào một viên thuốc và đưa cho cháu T. uống. Cháu T. bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chất độc xyanua trong dạ dày cháu T., sau đó gia đình đã trình báo công an. Bích bị bắt giữ ngay sau đó.
Cơ quan điều tra nhận định vụ án gây chấn động dư luận, hoang mang trong người dân. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật khi ra tay sát hại chính người thân trong gia đình.

Dù bị đánh, bà N vẫn liên tục bình tĩnh ngăn cản nam thanh niên đã hành hung con gái mình. Ảnh chụp màn hình.
Theo bà N, hiện bà mang thai tháng thứ tư. Rạng sáng 21/9, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của bà mua ba gói mì ăn liền hiệu Omachi. Bà N nói loại mì này có giá 10.000 đồng/gói, ba gói có giá 30.000 đồng.
Sau khi nghe giá, thanh niên liền phản ứng, nổi cáu, cho rằng giá bán như vậy là đắt. Bà N giải thích: “Hồi giờ giá vậy chứ không mắc đâu!”.
Lập tức, thanh niên nổi nóng, cho rằng bà N “nói chuyện mất dạy”. Tiếp đó, nam thanh niên lao vào đá liên tiếp vào hàng hóa rồi tát, đá bà N.
Thấy con gái bị hành hung, mẹ bà N chạy đến can ngăn cũng bị nam thanh niên này đạp trúng vào người. Bị đánh, mẹ bà N liên tục năn nỉ, xin nam thanh niên bớt nóng. Bà nói “Nó đang mang bầu, tội nó!”
Dù vậy, nam thanh niên vẫn liên tục chửi bới, cho rằng bà N “mất dạy”. “Tao kêu bán đắt là bán đắt, mày biết tao là ai không?” – nam thanh niên này nói và liên tục đe dọa bà N.

Sau đó, nghi phạm phi tang túi xách cùng quần áo ngụy trang xuống sông Hồng.
×
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind