
7 ngày lâng lâng trên đỉnh vinh quang và niềm tự hào của khán giả Việt, Đức Phúc đã có buổi chia sẻ rất cởi mở với báo chí về hành trình chinh phục, giành giải Quán quân tại cuộc thi này.
Đức Phúc cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây không chỉ là chiến thắng cá nhân của Đức Phúc hay của ê-kíp mà là chiến thắng của cả một đất nước.
Thực sự sức lan tỏa của cuộc thi tại Nga thật kinh khủng, khắp đường phố Moscow, đều có cờ, banner hay biển quảng cáo của chương trình. Theo thống kê của Ban Tổ chức sau đêm chung kết, có khoảng gần 4 tỷ người theo dõi chương trình trên toàn thế giới. Điều này khẳng định sức lan tỏa và quy mô tầm cỡ quốc tế, thế giới của Intervision”.


“Tôi đã chia sẻ với ê-kíp của mình rằng tôi muốn làm một tiết mục mà trong ba phút đó khán giả sẽ bị cuốn tới mức không thở được. Đúng như điều tôi mong muốn, trên sân khấu, khán giả xem đã bị cuốn hút. Tiếp theo, tôi muốn khán giả phải nổi da gà và phải thốt lên “wow” từ đầu đến cuối bài hát, và mức độ này tăng lên liên tục chứ không được giữ nguyên. Thậm chí, tôi muốn những chi tiết từ âm nhạc đến hình ảnh phải khiến khán giả bị giật mình. Từ những yêu cầu đó, cả đội đã bắt đầu có cảm hứng để xây dựng toàn bộ ca khúc và phần trình diễn, từ âm nhạc, sân khấu, ánh sáng đến biên đạo”, Đức Phúc cho hay.
“Bình thường tôi biểu diễn với 20-30 vũ công, nhưng lần này chỉ có 4 vũ công trên sân khấu. Chúng tôi đã thực hiện bằng cách quay phần nhảy của các vũ công ở Việt Nam trên nền phông xanh (green screen), sau đó gửi footage đó cho đội ngũ kỹ thuật ở Nga để họ ép vào màn hình LED sân khấu (tức là công tác tinh chỉnh được thực hiện hoàn toàn ở Nga dựa trên footage quay sẵn ở Việt Nam”, Đức Phúc kể.
Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, Đức Phúc không ngần ngại chia sẻ về thông tin anh dành một phần phần thưởng làm từ thiện bên Nga mà không phải từ thiện ở Việt Nam.
Theo nam ca sĩ, ngay từ giây phút biết mình trở thành Quán quân Intervision 2025, điều đầu tiên hiện lên trong anh là hai từ “Tự hào”. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc thiêng liêng khi hô vang hai tiếng “Việt Nam” trước khi bước lên nhận cúp. Điều tiếp theo anh nghĩ đến ngay là việc mình sẽ thực hiện hoạt động thiện nguyện tại nước Nga.
Trước câu hỏi của Dân Việt về kinh phí tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc tiết lộ, thời điểm hiện tại, anh và đội ngũ vẫn chưa tổng kết được chính xác số tiền đã chi cho hành trình lần này, nhưng ước tính con số có thể lên đến hàng tỷ đồng.
BTC chương trình hỗ trợ đoàn của mỗi nước 10 người về ăn, ở và đi lại. Tuy nhiên, ê-kíp của của Đức Phúc đi khoảng 16-17 người, nên những hỗ trợ không đủ cho cả đoàn. Đức Phúc tự lo.

Nhưng sau đó, anh nhận được một báo giá cho những hiệu ứng đó với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Anh đã hoảng hốt và phản đối: “Không được! Như thế này là chết rồi! Quá nhiều, không làm nữa!”.
Sau đó, anh cùng ê-kíp ngồi tính toán lại, liệt kê những hiệu ứng mà anh muốn, những phần bắt buộc phải có, anh nhận ra hiệu ứng lửa và pháo là hai hiệu ứng có giá chi phí cao nhất.
“Lúc đầu báo giá, họ nói để hoành tráng thì cần 20-30 hiệu ứng lửa. Cuối cùng, chúng tôi phải cắt giảm xuống, chốt lại là 10 hiệu ứng lửa. Tuy nhiên tôi nhẩm tính với 10 hiệu ứng lửa và thêm pháo thì chi phí cũng phải mất 2 tỷ đồng. Tôi lại nài nỉ: “Bây giờ chúng tôi dùng 10 hiệu ứng lửa rồi, các bạn có thể tặng cho chúng tôi một lần bắn pháo được không?”
Họ trả lời một cách lạnh lùng: “Một là các bạn làm, hai là chúng ta sẽ diễn mà không có hiệu ứng”.
×































Speak Your Mind