Theo trang 163, chỉ sau 8 giờ phát sóng, “Hãy để tôi tỏa sáng” đạt 27.000 điểm nhiệt độ, chạm gần mức cao nhất là 30.000, trở thành tác phẩm có chỉ số mở màn cao nhất của Tencent Video trong năm 2025. Phim có tiết tấu nhanh, tập trung vào những tình huống bất ngờ và căng thẳng, khiến người xem dễ bị cuốn theo.
Phim tạo hiệu ứng thị giác tốt nhờ bối cảnh sang trọng và đầu tư chỉn chu vào trang phục. Triệu Lộ Tư được đánh giá cao về gu thời trang trong vai một nữ MC thành công, mang hình ảnh trưởng thành, khác biệt với các vai thiếu nữ ngây thơ trước đây. Những cảnh quay trong không gian gia đình thượng lưu cũng được thực hiện cẩn thận, không gây phản cảm.

Tuy nhiên, nhiều tình tiết bị cho là thiếu logic. Trong tập 4, Hứa Nghiên cảm thấy lạnh khi tham gia cuộc họp tại công ty. Thay vì điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, Thẩm Hạo Minh tắt hẳn máy lạnh khiến tất cả nhân viên phải làm việc trong trạng thái nóng nực. Chi tiết này bị chỉ trích là “phi lý”, “gượng ép” và “ngôn tình não tàn”. Ngoài ra, khán giả phản đối việc nữ chính mặc váy hở vai trong cuộc họp, trong khi tất cả các nhân vật khác đều mặc kín đáo, cho thấy sự thiếu thực tế trong xây dựng hình tượng nhân vật.
Khoảng cách tuổi tác giữa Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình cũng tạo ra sự chênh lệch. Hai người hơn kém nhau 13 tuổi nhưng không tạo được cảm giác hấp dẫn khi vào vai cặp đôi. Ngoài ra, biểu cảm của Triệu Lộ Tư bị chê cứng đơ, thiếu tự nhiên, đặc biệt phần cổ luôn trong trạng thái căng cứng. Dù được khen ngợi ở mặt hình ảnh, cô vẫn chưa thuyết phục khán giả ở diễn xuất.

Nhiều khán giả cho rằng nếu khắc phục được điểm yếu về diễn xuất và kiểm soát hành xử ngoài đời, Triệu Lộ Tư vẫn có khả năng trở lại mạnh mẽ trong tương lai. Với kinh nghiệm đóng phim phong phú và nền tảng khán giả vững chắc, cô vẫn là cái tên có giá trị thương mại.
Dù “Hãy để tôi tỏa sáng” không phải tác phẩm hoàn hảo, nó vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư. Phim trở thành điểm dừng đáng chú ý trong sự nghiệp của cô, phản ánh cả điểm mạnh lẫn điểm yếu trên hành trình làm nghề.
×































Speak Your Mind