Vương Tử Văn, 38 tuổi, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình nổi tiếng như “Khúc ca hân hoan” (2016) và “Tam thể” (2023). Bộ phim “Tam thể” do Tencent sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đạt giải thưởng “Vấn đề ba thân”.
Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn, Vương Tử Văn lại nổi bật nhờ khả năng diễn xuất đầy nội lực. Trong “Tam thể”, cô đảm nhận vai Ye Wenjie lúc trẻ – một nhà vật lý thiên văn mang bi kịch sâu sắc, người đã gửi tín hiệu mời nền văn minh ngoài hành tinh đến Trái đất như một hành động trả thù sau những gì trải qua trong Cách mạng Văn hóa. Vai diễn này giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả.
Không chỉ trên màn ảnh, ngoài đời, Vương Tử Văn cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Sinh năm 1987 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô xuất thân từ một gia đình trí thức, với cha và ông nội đều là giảng viên đại học. Năm 13 tuổi, cô được một công ty giải trí Trung Quốc lựa chọn đưa sang Hàn Quốc làm thực tập sinh thần tượng. Dù không ra mắt với vai trò idol, hành trình của cô đã mở đường cho những nghệ sĩ Trung Quốc sau này hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc như Tống Thiến hay Mạnh Giai.
Năm 2006, cô ký hợp đồng bất lợi với một công ty giải trí khác, và khi muốn chấm dứt hợp đồng, cô bị đòi khoản phí đền bù cao cùng lời đe dọa bị cấm hoạt động trong ngành. Thời điểm đó, nhà văn nổi tiếng Bắc Kinh Vương Sóc, hiện 67 tuổi, công khai bênh vực cô. Tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người bắt đầu từ đó nhưng cả hai đều phủ nhận. Vương Tử Văn từng nói: “Tôi không muốn được biết đến qua chuyện đời tư. Tôi muốn được công nhận bằng công việc của mình.”

Năm 2021, Vương Tử Văn tham gia chương trình hẹn hò thực tế “Hành trình tìm kiếm tình yêu” và tại đây cô gặp doanh nhân gốc Đài Loan sống tại Mỹ, Andrew Wu. Hai người tiến tới quan hệ tình cảm ngoài khuôn khổ chương trình.
Trong chương trình, cô bất ngờ tiết lộ mình có một con trai 7 tuổi và đã nuôi con một mình mà không kết hôn. Vương Tử Văn chưa từng công khai danh tính cha đứa trẻ.
Thông tin này ngay lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn phản ứng lại nghiêng về cảm thông và ủng hộ, đặc biệt trong cộng đồng phụ nữ trẻ. Câu chuyện “giữ con, bỏ cha” của cô trở thành chủ đề được lan truyền mạnh mẽ và được xem như biểu tượng của sự lựa chọn sống độc lập.
Năm 2023, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã cho phép phụ nữ chưa kết hôn được đăng ký khai sinh cho con, qua đó tiếp cận được các chính sách bảo hiểm thai sản. Một số tỉnh khác cũng đã nới lỏng quy định đăng ký hộ khẩu (hukou) cho con của các bà mẹ đơn thân. Việc có hộ khẩu rất quan trọng vì liên quan đến quyền được khám chữa bệnh và học tập của trẻ em tại Trung Quốc.
Sự thay đổi này phản ánh một phần từ áp lực dân số mà Trung Quốc đang đối mặt. Năm 2022, dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm kể từ năm 1961, còn 1,4118 tỷ người và tiếp tục giảm xuống 1,408 tỷ vào năm 2024. Tỷ lệ sinh ở mức 1,09 vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức thay thế dân số được Liên hợp quốc khuyến nghị là 2,1.
Hiện tại, Trung Quốc chưa cho phép phụ nữ chưa kết hôn tiếp cận các dịch vụ bảo quản trứng hoặc thụ tinh nhân tạo. Điều này buộc một số phụ nữ phải ra nước ngoài để sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản.
Vương Tử Văn hiện có 21 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Một người hâm mộ viết: “Vương Tử Văn không chỉ giống những nhân vật cô đóng, cô thực sự sống như họ – dũng cảm, độc lập và đầy bản lĩnh, dù vai diễn của cô có khác biệt đến đâu.”
×


































Speak Your Mind