Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc dâng hương tri ân Tổ nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn vào ngày 30/10/2024. Tính đến nay, nam nghệ sĩ đã rời khỏi vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam được gần 12 tháng. Tuy nhiên, anh vẫn luôn gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam như một thành viên không thể tách rời. Ngoài việc vẫn tham gia các vở kịch như một nghệ sĩ bình thường, anh còn thường tham gia các hoạt động khác của Nhà hát.


Vào chiều qua (1/10), dù bận rộn nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc vẫn trở về Nhà hát Kịch Việt Nam để dâng hương tế Tổ nghề Sân khấu cùng các bậc tiền bối và anh chị em đồng nghiệp. Với nghệ sĩ quê Phú Thọ, đây là dịp để anh được bày tỏ lòng thành kính đến các bậc nghệ sĩ tiền nhân, tri ân cội nguồn nghệ thuật.
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ với Dân Việt rằng, ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu là ngày rất quan trọng và linh thiêng đối với những người theo nghệ thuật biểu diễn nói riêng, nghệ thuật nói chung. Đó chính là ngày mà mỗi người thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các bậc thánh nhân – tổ nghiệp. Trước đây, khi còn làm Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cứ đến dịp 12 tháng 8 âm lịch, anh lại lo lắng và chuẩn bị chu đáo cho việc quan trọng này.
“Nhiều năm liền tham gia lễ Giỗ Tổ nghề tại Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các bậc tiền bối, anh chị em đồng nghiệp… tôi cảm nhận rõ được tình đồng nghiệp tương ái và trách nhiệm lớn lao của một người nghệ sĩ.
Thế hệ trước chúng tôi, thế hệ chúng tôi và các bạn nghệ sĩ trẻ sau này… không chỉ có trách nhiệm giữ gìn nghiệp Tổ mà còn phải biết đoàn kết thân ái với nhau để làm cho nghiệp Tổ ngày càng lớn mạnh, sân khấu luôn sáng đèn, nghệ thuật luôn thăng hoa…
Với tôi, ban thờ Tổ của Nhà hát Kịch Việt Nam, sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam là cái nôi đã dưỡng nuôi, nâng đỡ để tôi có được như ngày hôm nay. Vì thế, dù bận bịu cỡ nào tôi vẫn phải quay về chốn Tổ để thắp nén hương tri ân và gặp gỡ các cô chú cùng anh chị em đồng nghiệp. Những lúc này, tôi mới thực sự được quay trở về với hai từ “nghệ sĩ” – hai từ thiêng liêng nhất đối với cá nhân tôi”, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bày tỏ.


Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Vệt Nam cũng cho Dân Việt biết, theo truyền thống đã trở thành “lệ”, Nhà hát Kịch Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hương giỗ Tổ nghề Sân khấu trước ngày giỗ chính 2 ngày. Đây được xem là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã khai sáng, gìn giữ và phát triển nghệ thuật sân khấu dân tộc.
Năm nay, trong không khí linh thiêng và ấm áp, các cán bộ hưu trí cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên Nhà hát đã dâng nén hương thơm thành kính, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổ nghiệp sau đó cùng nhau thụ lộc Tổ. Buổi lễ cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống, tiếp thêm động lực sáng tạo, để cống hiến cho khán giả những tác phẩm sân khấu chất lượng, giàu tính nhân văn.



Với lòng thành kính dâng lên Tổ nghiệp, Nhà hát Kịch Việt Nam quyết tâm khẳng định vị thế của mình trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, để đem lại cho khán giả những tác phẩm ý nghĩa và giàu cảm xúc.
Năm nay, lễ giỗ Tổ nghề Sân khấu có sự tham dự đông đủ của nhiều nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Châu – nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Thoa, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Thư, đạo diễn Tú Mai, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Phương, Nghệ sĩ Ưu tú Quế Hằng…




Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam như: Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Nghệ sĩ Nhân dân Lâm Tùng, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Tuấn Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, diễn viên Tùng Linh, Phùng Khánh Linh, Thu Hà, Thanh Hường, Thân Giang, Thế Nguyên, Hồng Phúc…
×

































Speak Your Mind