Victoria Beckham từng là biểu tượng thời trang với vòng một “nhân tạo”, kính râm to bản và túi Hermes Birkin khổng lồ. Hình ảnh cô tại World Cup 2006 ở Đức khi đến cổ vũ chồng, David Beckham, trở thành tâm điểm truyền thông với phong cách phô trương. Tuy nhiên, chính sự hào nhoáng đó khiến cô bị giới thời trang cao cấp nghi ngờ về năng lực thực sự.

Sau một thời gian chịu nhiều áp lực, Victoria Beckham quyết định phẫu thuật tháo túi ngực. Cô chia sẻ trong phim: “Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden-Baden rồi”. Câu nói tưởng đùa lại phản ánh một quyết định nghiêm túc: từ bỏ hình ảnh cũ để bắt đầu lại với vẻ đẹp tự nhiên. Tờ The Telegraph đánh giá câu nói này nổi bật không kém phát ngôn “đến trường bằng xe Rolls Royce” của cô trong bộ phim tài liệu “Beckham” của David Beckham ra mắt hai năm trước.
Bên cạnh câu chuyện về ngoại hình, Victoria Beckham cũng kể về quãng thời gian đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống sau khi sinh con trai cả, Brooklyn, vào năm 1999. Những ám ảnh về cân nặng kéo dài khiến cô luôn áp dụng các chế độ ăn nghiêm ngặt và tránh xa mọi ánh nhìn soi mói từ công chúng.
Bài học từ thất bại của Victoria Beckham
Năm 2007, David Beckham ký hợp đồng với LA Galaxy. Cả gia đình chuyển tới Los Angeles, mở ra một chương mới trong cuộc đời Victoria Beckham. Cô quyết định theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang – một lĩnh vực mà cô chưa từng được công nhận.
Trước khi chính thức bắt tay vào công việc thiết kế, Victoria Beckham tái hợp với Spice Girls trong chuyến lưu diễn năm 2008. Sau tour diễn này, cô nhận ra âm nhạc không còn là niềm đam mê và quyết định dừng lại để tập trung cho thời trang.

Dù vậy, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham rơi vào tình trạng thua lỗ liên tục trong suốt gần 15 năm. Chi phí duy trì thương hiệu mỗi năm rất cao, buộc David Beckham phải chi tiền cá nhân để bù đắp. Không ít lần, Victoria bị báo chí chế giễu vì làm ăn kém hiệu quả. Nhưng cô không bỏ cuộc. Với sự động viên từ chồng và sự hiện diện của các con trong mỗi buổi trình diễn, Victoria có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Đến năm 2024, thương hiệu Victoria Beckham lần đầu có lãi. Đó là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô trở thành một nhà thiết kế được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ các thiết kế tối giản, tinh tế và hiện đại. Victoria cũng nhận nhiều giải thưởng trong ngành thời trang và dần thoát khỏi cái bóng của biệt danh Posh Spice.
Trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu “Victoria Beckham”, Victoria xuất hiện cùng chồng và các con. Cô khẳng định: “Tôi tự hào vì bản thân đầy tham vọng. Tôi sẽ không dừng lại. Tôi còn nhiều điều muốn làm”. Bộ phim không chỉ là hành trình nhìn lại mà còn là lời khẳng định vị thế của cô trong làng thời trang và truyền thông toàn cầu.
×






























Speak Your Mind