Trong một hội nhóm hàng trăm nghìn thành viên của phụ huynh Hà Nội, chia sẻ của một phụ huynh gần đây đã thu hút nhiều sự quan tâm. Chị kể về hoàn cảnh gia đình mình, nơi khoảng cách thế hệ trong cách nuôi dạy con đang trở thành một vấn đề khó dung hòa.
“Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ“, chị mở đầu. Theo chia sẻ, con trai chị năm nay học lớp 6, đang ở tuổi hiếu động và tò mò với thế giới xung quanh. Vì đặc thù công việc, cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối muộn, có hôm về đến nhà đã 8-9 giờ. Thương con ở nhà một mình buồn tủi, anh chị quyết định gửi con về ở với ông bà nội để yên tâm hơn.
Nhưng chính từ đây, những mâu thuẫn âm ỉ bắt đầu xuất hiện. Ông bà, những người luôn tin rằng “học giỏi mới nên người” thương cháu theo cách của thời xưa: học xong ở trường lại phải ngồi vào bàn làm bài, học thêm; tivi, điện thoại bị cấm tuyệt đối; ra ngoài chơi với bạn cũng không được, vì “sợ hư”.
“Em biết ông bà chỉ muốn cháu nên người”, người mẹ viết, “nhưng con đang ở tuổi dậy thì, tâm lý nhạy cảm, càng cấm càng muốn làm. Em sợ lâu dài sinh ra tính chống đối”.



































Speak Your Mind