Hồ Hoài Anh ngại ngần xuất hiện trong họp báo của Nguyễn Ngọc Anh
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt album Lời hẹn ướcca sĩ Nguyễn Ngọc Anh với trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc rẽ ngôi rất mượt. Nam nhạc sĩ chủ động đến bắt tay chào hỏi các nhạc sĩ tiền bối và người thân quen nhưng lại tỏ ra ngại ngần khi được mời lên sân khấu giao lưu.

Hồ Hoài Anh bày tỏ: “Suốt mấy năm rồi, tôi quen với cuộc sống ẩn mình và cảm thấy thích việc đấy, nhưng nhờ vậy có nhiều thời gian nghĩ về âm nhạc và sáng tác hơn. Nguyễn Ngọc Anh cũng là một trong những người bạn vẫn còn tin tưởng, cảm thấy đồng cảm với âm nhạc Hồ Hoài Anh. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Anh vì tới giờ vẫn không chê nhạc của tôi già. Thật ra tôi cũng không viết nhạc trẻ được, âm nhạc lúc nào cũng phải có gì đấy dằn vặt nhiều hơn”.

Trong album Lời hẹn ước, Hồ Hoài Anh sáng tác riêng cho Nguyễn Ngọc Anh 3 bài hát “Đồng sàng dị mộng”, “Khép lại dở dang”, “3 mét trên bầu trời”.

“Ngay từ đầu, Nguyễn Ngọc Anh bảo với tôi rằng: “Anh ơi, cuộc sống của em đang rất viên mãn và hạnh phúc, em cũng muốn có một album viên mãn và hạnh phúc thôi”. Chẳng biết thế nào, 3 bài tôi viết sau đó vẫn có nỗi đau, hy vọng Nguyễn Ngọc Anh thông cảm. Tôi thấy cách hát của Nguyễn Ngọc Anh trong album rất mới, tìm được lối hát dung hòa nhất.
Có lẽ đối với Nguyễn Ngọc Anh, album này là một bước ngoặt rất lớn vì trong suốt thời gian vừa rồi mặc dù vẫn đi hát nhiều, nhưng có sản phẩm âm nhạc riêng đầy đủ, năng lượng mới, hình ảnh mới, nhất là lại có một vài bài mang hơi hướng gen G bây giờ mà Nguyễn Ngọc Anh lại hát theo kiểu gen thời của cô ấy”, Hồ Hoài Anh chia sẻ thêm.


Nguyễn Ngọc Anh cho biết thêm, cô có cảm xúc rất đặc biệt với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Từ ngày xưa, nam nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều bài hát buồn rồi chứ không phải tới giờ mới viết, trong đó có bài “Mắt buồn”.
Và trong quá trình thực hiện album lân này, cô rất cộng hưởng cảm xúc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ngoài ra còn rất yêu quý nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, còn có cả những nhạc sĩ trẻ nữa vì họ đã tin tưởng giao “đứa con tinh thần” cho mình.

×































Speak Your Mind