Thời gian gần đây, chị cắt bỏ mái tóc dài quen thuộc chuyển sang kiểu tóc ngắn và nuôi tóc bạc, trông rất năng động.

Chia sẻ với Dân Việtnghệ sĩHoa hậu Việt Namhoa hậu là Bùi Bích Phương. Đây là một trong những cuộc thi nhan sắc được tổ chức sớm nhất tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhan sắc.

“Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi nhưng chưa biết gì hết. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Tức là ngày đó có một chị đã có chồng và một con rồi vẫn đăng ký đi thi. Mọi người thấy vậy bảo tôi: “Chị kia hơn Quế nhưng 9 tuổi, có chồng con rồi vẫn đi thi mà Quế lại không đi thi”. Vậy là tôi cũng mạnh dạn đăng ký đi thi.
Mà ngày đó không như bây giờ đâu. Ban tổ chức yêu cầu không được trang điểm đậm, không được mặc áo ngực độn… tóm lại là giữ vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên.

Hồi đó, mới xóa bỏ chế độ bao cấp nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Mọi người chưa quan tâm lắm đến việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và dự thi các cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí, nhiều người khi đã trở thành Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp một thời gian rồi vẫn chưa quen với việc được tung hô, được lăng xê trên báo chí.


Từ ngày để tóc bạc, chị được nhiều người khen xinh đẹp, trẻ trung và phù hợp với khuôn mặt. Đó cũng là lí do để chị kiên định trong việc giữ mái tóc bạc nguyên bản, không nhuộm đen lại như những người khác.
×






























Speak Your Mind