Tại đêm gala kỉ niệm 20 năm của Vogue China diễn ra vào ngày 23/10 tại Thượng Hải, nhiều người nhận ra rằng, tuy Dương Mịch và Lưu Diệc Phi ngồi cùng bàn nhưng hầu như không tương tác, tạo nên không khí khá căng và khiến truyền thông cùng người hâm mộ xôn xao.

Bức ảnh cho thấy mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch
Khi chụp ảnh nhóm và khi ngồi bàn tiệc, hai người gần nhau nhưng không trao đổi ánh nhìn, lời nói hay cử chỉ thân thiện nào. Trong những bức ảnh lan truyền trên Weibo và Douyin, người ta dễ dàng nhận thấy tổng biên tập Vogue China Lưu Xung luôn ngồi giữa, như một “vách ngăn mềm” giữa hai minh tinh.
Nếu phải tìm một dấu mốc mở đầu cho mối quan hệ đầy sóng gió giữa Lưu Diệc Phi và Dương Mịch, đó chắc chắn là thời điểm năm 2006, khi cả hai cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám Thần Điêu Đại Hiệp.


Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm khởi nguồn cho ân oán giữa hai nữ diễn viên
Nhờ danh tiếng và hình ảnh hoàn hảo, Lưu Diệc Phi được các nhà sản xuất săn đón, nhận mức cát-xê cao và luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm trong các dự án lớn. Khi được chọn vào vai Tiểu Long Nữ – nhân vật kinh điển trong tác phẩm Kim Dung, cô gần như trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Bức ảnh Dương Mịch cầm ô che cho Lưu Diệc Phi cho thấy vị thế của 2 người ở thời điểm đó
Tại hậu trường Thần Điêu Đại Hiệp, truyền thông từng ghi lại khoảnh khắc Dương Mịch cầm ô che cho Lưu Diệc Phi trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay. Trên mạng xã hội và diễn đàn điện ảnh, bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến Dương Mịch bị xem như “người hầu đi theo đàn em nổi tiếng” – một vai phụ mờ nhạt bên cạnh “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Không ít khán giả cho rằng khoảnh khắc ấy vô tình phản ánh trật tự ngầm trong đoàn phim: Lưu Diệc Phi được ưu ái tuyệt đối, còn Dương Mịch chỉ là “phông nền” cho hào quang của người khác.


Mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tốn không ít bút mực của truyền thông



































Speak Your Mind