Vào ngày 27/10, Page Six đưa tin gia đình Britney Spears vô cùng lo lắng sau khi xem clip cô lái xe nguy hiểm bất chấp. Gia đình cảm thấy hoảng sợ và cho rằng “công chúa nhạc Pop” đang mất kiểm soát. Họ so sánh hành vi bất thường hiện nay với biến cố Britney Spears suy sụp tinh thần năm 2007. Khi đó, giọng ca Toxic cạo trọc đầu, tấn công paparazzi, hoảng loạn tinh thần, dẫn đến việc mất quyền nuôi 2 con vào tay chồng cũ Kevin Federline.
Gia đình gặp khủng hoảng trong việc tìm cách cứu Britney Spears: “Có rất nhiều lo lắng. Mọi người luôn mong muốn điều tốt nhất cho Britney, và hiện tại cô ấy đang cho thấy mình đang đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thật đáng sợ. Có rất nhiều lời bàn luận về việc phải làm gì, nếu có. Làm thế nào chúng tôi có thể bảo vệ Britney khỏi chính bản thân cô ấy?”.
Thậm chí 1 số người còn đề xuất đưa Britney Spears trở lại chế độ bảo hộ, dù điều này “giam cầm” tự do nhưng sẽ giúp cô an toàn hơn. Trước đây, quyền bảo hộ do cha nữ ca sĩ – ông Jamie Spears nắm giữ đã gây nên nhiều tranh cãi. Britney Spears tố cáo gia đình kiểm soát cô chặt chẽ, khiến cô không còn quyền tự do cơ bản của 1 người trưởng thành.




































Speak Your Mind