
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam: Động lực cho bóng đá phong trào nở rộ
Cầu thủ Sawaco (phải) trong trận bán kết gặp Công đoàn Đà Nẵng tại vòng loại phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bước sang năm thứ ba, giải đấu không chỉ là sân chơi uy tín cho người lao động, mà còn trở thành một ngày hội thực sự, nơi những đôi chân không chuyên được tỏa sáng với đam mê. Đồng thời là động lực thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng trên cả nước nở rộ.
Để có mặt tại TP.HCM tham dự VCK, hành trình của 16 đội bóng không chỉ là những trận đấu vòng loại kịch tính, mà còn là câu chuyện về tinh thần nỗ lực và tình yêu mãnh liệt với trái bóng. Tiêu biểu nhất chính là câu chuyện của đội Công đoàn Đà Nẵng, những người đã phải gồng mình vượt qua trận lũ lịch sử để đến với giải.
Vượt lũ lụt đến với vòng chung kết
Ông Nguyễn Thành Luận, lãnh đội Công đoàn Đà Nẵng, không giấu được sự xúc động khi kể lại hành trình của đội. Trận lụt vừa qua đã khiến nhiều nhà của anh em cầu thủ bị ngập, tài sản hư hại. Bản thân họ, những công nhân của công ty cấp nước, đã phải căng mình làm việc ngày đêm để khắc phục sự cố, nhằm sớm cung cấp nước sạch trở lại cho người dân. Trong bối cảnh “việc nhà, việc cơ quan bộn bề”, quyết định tham dự VCK là một nỗ lực rất lớn của đội bóng.
“Nhà cửa ngập, công việc ở nhà máy thì cấp bách, nhưng vì màu cờ sắc áo, vì đã đăng ký tham dự nên phải cố gắng. 5h sáng, anh em ở các nơi phải tìm cách di chuyển sớm qua những đoạn đường còn ngập để tập trung, rồi đón xe ra sân bay. Có thể nói đến tận chiều nay, khi có buổi tập làm quen sân, đội chúng tôi mới có một buổi tập chính thức đầu tiên với đầy đủ thành viên. Vừa đi mà vừa phải lo cho ở nhà”, ông Luận chia sẻ.
Câu chuyện của họ không phải là cá biệt. Hầu hết các cầu thủ tham dự giải đều là công nhân trực tiếp sản xuất. Họ phải cân đối giữa lịch làm việc theo ca kíp với thời gian tập luyện ít ỏi. Như chia sẻ của ông Bành Phú Tòng, lãnh đội Công đoàn Đồng Nai, các cầu thủ của ông đều là những người lao động từ các nhà máy, xí nghiệp. Việc sắp xếp để họ có thể tập luyện cùng nhau đã là một nỗ lực lớn của cả tập thể và lãnh đạo doanh nghiệp.
Những khó khăn đó càng làm nổi bật giá trị của giải đấu – một sân chơi mà họ thực sự thuộc về, nơi họ không chỉ đá bóng, mà còn mang theo niềm tự hào của doanh nghiệp, của địa phương và tinh thần vượt khó của người lao động.

Niềm vui của đội Công đoàn Hải Phòng trong ngày chuẩn bị cho vòng chung kết Ảnh: TRÍ ĐỨC
Khi giải đấu trở thành “truyền thống”
Sau 3 năm, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện thể thao thông thường để trở thành một “truyền thống”. Một chu kỳ mong đợi kéo dài suốt cả năm trong cộng đồng người lao động.
Câu chuyện của Công đoàn Hải Phòng là minh chứng rõ nét nhất. HLV Nguyễn Mạnh Dũng mô tả: “Đã thành một cái nếp rồi, vừa kết thúc giải đấu năm nay, anh em đã có những bàn tán, suy tư về việc năm sau chúng ta sẽ chơi như thế nào. Đến khoảng giữa năm, tinh thần của mọi người đã lên rất cao, chỉ chờ có lệnh triệu tập là sẵn sàng nhập cuộc ngay”.
Sự ngóng trông đó được nuôi dưỡng bởi chính những giá trị mà giải đấu mang lại. Nó không chỉ là những trận cầu, mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Như cách ông Bành Phú Tòng cho biết, tại Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn tổ chức giải đấu nội bộ hằng năm. Sân chơi này vừa để tạo phong trào, vừa là cơ hội để tuyển chọn những đội bóng ưu tú nhất tham dự giải toàn quốc.
Và giải đấu do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức đã trở thành mục tiêu, là động lực để các giải phong trào ở địa phương trở nên sôi nổi và có mục đích hơn.
Hơn thế nữa, niềm vui từ sân cỏ còn mang lại lợi ích kép. Cầu thủ Tạ Anh Tùng, đội trưởng Công đoàn Hải Phòng, phân tích: “Việc rèn luyện sức khỏe, tạo tinh thần đoàn kết từ giải đấu sẽ tác động ngược lại cho công việc tốt hơn. Khi người lao động có đời sống tinh thần phong phú, họ sẽ tái tạo năng lượng và tăng sự gắn bó với doanh nghiệp”. Đây chính là lý do các đơn vị ngày càng quan tâm và đầu tư cho đội bóng của mình. Từ đó thúc đẩy phong trào phát triển một cách bền vững.





























Speak Your Mind