April 30, 2024

Thanh Lam: “Tình yêu của ba dành cho con gái luôn đặc biệt, không gì so sánh được”

  • Những câu chuyện phía sau phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” theo lời kể của NSƯT Nguyễn Quang Tuấn
  • Đánh bại Iraq, Nhật Bản vào chung kết Giải U23 châu Á
  • Bắt quả tang 2 nữ nhân viên “đi khách” trong cơ sở massage, tạm giữ hình sự 2 đối tượng chứa mại dâm

  • Mới đây, trên trang cá nhân, diva Thanh Lam đã có những chia sẻ cảm động về người cha – nhạc sĩ Thuận Yến nhân ngày giỗ của ông. 

    Trong ký ức của chị, ba là người chăm chỉ và đầy đam mê: “Ba nhiều thức trắng để tìm cho bằng được tứ nhạc. Ba đã dạy cho con bằng ánh đèn luôn sáng bên ô cửa sổ, dạy cho con niềm đam mê vô tận… Âm nhạc đã được gieo vào trái tim cô con gái bằng những bài hát ba hát cho mẹ nghe, con nghe lỏm và thuộc ngay”.

    Những kỷ niệm ấu thơ cũng đong đầy trong nỗi nhớ của Thanh Lam. Chị viết: “Con nhớ những buổi chiều mẹ vắng nhà chúng mình đi hái rau dại về. Ba nấu canh tập tàng xuông mà dụ bọn con ăn hết đến đáy nồi. Hai chị em c on dã lớn lên trong những bữa cơm đơn sơ mà ấm áp bên ba mẹ. Đêm nào nhà mình cũng rộn ràng tiếng hát. Âm nhạc là thực phẩm chức năng cho 2 chị em khôn lớn thành tài.

    Con vẫn thèm những lần ba đợi đón con sau đêm hát, thích lắm, líu lo hỏi ba con hát “máu” không?Quyển nhật ký ba lưu lai từng phiếu bé ngoan,từng bằng khen. Ba cắt những bài báo viết về con dù chỉ có 2 dòng, dán chi chít khiến con xem mà bật cười. Cuốn nhật ký ấy dày như cuốn từ điển ba lưu lại cho con, bao nhiêu là kỷ niệm về những tháng ngày tuyệt vời của con”.

    Cuối chia sẻ, diva tâm sự: “Ba ơi! Đôi khi con cứ ước giá mà có ai yêu con, hiểu con,quý con như ba đã yêu con gái. Con gái đã không phụ tình yêu của ba”.

    Thanh Lam: "Giá như ai yêu con, hiểu con như ba đã yêu con gái" - Ảnh 1.

    Diva Thanh Lam và cha. (Ảnh: FBNV)

    Chia sẻ của PV Dân Việt, ca sĩ Thanh Lam cho biết: “Bao giờ cũng thế, mỗi dịp giỗ cha lại mang tới cho tôi rất nhiều cảm xúc và hoài niệm. Cả tuổi thơ tôi gắn bó với ba, ba đón đưa tôi đi hát, đi học nhạc. Ông yêu con gái và luôn động viên con, ông hạnh phúc khi thấy tôi có tổ chất và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

    Ngay từ rất nhỏ, ba đã ra những câu đố để thử tôi về khả năng âm nhạc và các bài thử đó tôi đều làm được. Cũng bởi thế ba luôn nghĩ tôi sẽ gắn bó với nghệ thuật. Thế nhưng, ban đầu, ông sợ tôi sẽ không thể theo được sự nghiệp ca hát nên hướng tôi theo học đàn”.

    Không chỉ bên con gái trong sự nghiệp, nhạc sĩ Thuận Yến còn động viên con trước những sóng gió: “Ông luôn đau đáu mong cho con gái được yên ấm. Khi cuộc đời con có khoảng thời gian không “thuận buồm xuôi gió”, ông càng thương con hơn”.

    Thanh Lam: "Giá như ai yêu con, hiểu con như ba đã yêu con gái" - Ảnh 2.

    Ở tuổi ngoài 50, những ký ức về cha vẫn còn nguyên vẹn trong diva Thanh Lam. (Ảnh: FBNV)

    Diva Thanh Lam cũng cho rằng: “Tình yêu của ba dành cho con gái là một tình yêu đặc biệt và không có gì so sánh được. Đó là một tình cảm vô điều kiện và chẳng bao giờ đòi hỏi bạn phải trả lại. Thứ tình cảm ấy trong đời chắc có lẽ chỉ có ở một hoặc hai người, đó là ba và con trai mình”. 

    Bàn về câu nói “con gái là người tình kiếp trước của cha”, Thanh Lam cho rằng: “Thật ra, nếu hiểu theo một cách không quá định kiến thì trong Phật giáo cũng có những bài pháp cho rằng, khi một người dành tình cảm đặc biệt cho người cha trong kiếp này, kiếp sau họ sẽ trở thành con gái. Cũng như khi người mẹ chuẩn bị có con, nếu linh hồn nhìn thấy người mẹ và khởi tâm yêu thương, họ sẽ trở thành con trai của người đó. 

    Cũng bởi tình yêu cha dành cho con gái rất đặc biệt, nên trong cuộc sống, đôi khi những người mẹ vẫn trêu đùa: “Ôi, bố yêu con gái chưa kìa, đúng là người tình kiếp trước của bố”. Khi đó, câu chuyện rất bình thường và cũng không ai nghĩ quá nhiều. Còn khi ta hiểu nó ở một góc khác, nó sẽ trở nên phức tạp và khó chấp nhận hơn rất nhiều”.

    “Tôi nghĩ chúng ta hãy cứ hiểu mọi thứ nhân ái hơn, nhẹ nhàng hơn. Ai cũng có những lúc sơ sểnh trong cảm xúc, trong phát ngôn, không nên làm to chuyện. Tình cảm thiêng liêng là ở ngay chính tâm của chúng ta rồi” – diva Thanh Lam kết luận.

    Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *