Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 đã diễn ra sôi nổi tại Mỹ, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí thế giới. Bên cạnh các hạng mục vinh danh những cống hiến điện ảnh và truyền hình, sự chú ý của truyền thông quốc tế một lần nữa đổ dồn về tài tử Leonardo DiCaprio. Anh tham dự sự kiện với tư cách đề cử cho vai diễn trong bộ phim bom tấn One Battle After Another – tác phẩm nhận được tới 9 đề cử trong mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, khoảnh khắc viral nhất liên quan đến Leo không phải là bài phát biểu nhận giải, mà là phản ứng của anh trước những câu đùa hóm hỉnh từ người dẫn chương trình.
Phản ứng của Leonardo DiCaprio trước màn châm biếm về bạn gái kém tuổi
Trên sân khấu lễ trao giải, nữ MC Nikki Glaser đã không ngần ngại chọn Leonardo DiCaprio làm tâm điểm cho màn độc thoại của mình. Cô hướng về phía nam diễn viên và nói: “Leonardo, anh đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Vô số vai diễn kinh điển, làm việc với những đạo diễn vĩ đại nhất… Và điều ấn tượng nhất là anh đã đạt được tất cả những điều đó trước khi bạn gái anh bước sang tuổi 30”.
Câu đùa táo bạo này ngay lập tức khiến cả khán phòng ồ lên thích thú. Chưa dừng lại ở đó, Nikki Glaser tiếp tục “tấn công” bằng sự hài hước: “Tôi xin lỗi vì câu đùa đó, nó hơi rẻ tiền. Tôi đã cố gắng không nói, nhưng thật sự chúng ta chẳng biết gì khác về anh. Ý tôi là anh nên cởi mở hơn. Tôi đã tìm hiểu rồi. Cuộc phỏng vấn sâu nhất của anh là trên tạp chí Teen Beat từ năm 1991. Món ăn yêu thích của anh vẫn là mì Ý, mì Ý và… rất nhiều mì Ý nữa phải không?”.

Dưới hàng ghế khán giả, thay vì tỏ ra khó chịu, Leonardo DiCaprio chỉ mỉm cười điềm tĩnh. Có lẽ, nam tài tử sinh năm 1974 đã quá quen thuộc với việc đời tư của mình trở thành đề tài bàn tán, đặc biệt là thói quen chỉ hẹn hò với những người đẹp dưới 25 tuổi trong quá khứ. Danh sách bạn gái cũ của anh trải dài với những cái tên người mẫu, diễn viên quyến rũ bậc nhất.
Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, Leonardo DiCaprio dường như đã tìm được “ngoại lệ” của đời mình. Anh đang gắn bó với người mẫu Vittoria Ceretti (sinh năm 1998). Truyền thông gọi cô là ngoại lệ bởi khi bắt đầu hẹn hò, Ceretti đã qua ngưỡng tuổi 25 và từng trải qua một cuộc hôn nhân.
Cặp đôi bị phát hiện hẹn hò lần đầu vào tháng 9/2023 tại Ibiza. Đến nay, mối quan hệ này được cho là rất ổn định khi cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn các chuyến du lịch, gần nhất là kỳ nghỉ dưỡng tại đảo St. Barts đầu năm nay. Vittoria Ceretti cũng nhiều lần bị bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út, dấy lên tin đồn đính hôn dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.
Sánh đôi cùng mẹ ruột và vị thế vững chắc tại Hollywood
Dù đang hạnh phúc bên bạn gái, nhưng trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026, người sánh bước cùng Leonardo DiCaprio lại là mẹ ruột của anh – bà Irmelin Indenbirken. Bà xuất hiện thanh lịch trong chiếc đầm trắng, rạng rỡ cùng con trai tiến vào khán phòng. Đây là hành động quen thuộc của Leo, khi anh luôn khẳng định mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Trước đó không lâu, tại lễ trao giải Critics’ Choice 2026, lối sống của Leo cũng từng bị MC Chelsea Handler mang ra châm biếm. Bà nói đùa về việc anh suýt không thể đến dự giải vì “kẹt trên một chiếc thuyền ở St. Barts”, thậm chí so sánh tình huống này “giống như vụ chìm tàu Titanic, nhưng còn tệ hơn vì trên thuyền có tỷ phú Jeff Bezos”, ám chỉ sự mâu thuẫn giữa lối sống xa hoa và hình ảnh “chiến binh môi trường” mà anh xây dựng.
Mặc dù Leonardo DiCaprio tuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu vàng năm nay, anh vẫn có quyền tự hào khi bộ phim One Battle After Another thắng lớn với 4 giải thưởng quan trọng. Ở tuổi 52, Leo chia sẻ trên tờ Times rằng quan điểm sống của anh đã thay đổi: muốn sống chân thành hơn, có trách nhiệm và không lãng phí thời gian.
Hiện tại, Leonardo DiCaprio vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho đường đua Oscar sắp tới. Tạp chí Time cũng vừa bình chọn anh là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025, khẳng định phong độ ổn định của ngôi sao hàng đầu Hollywood sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
×
Theo: t/h

































Speak Your Mind