July 13, 2026

Tôi hối hận vì đầu tư quá nhiều vào con

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • bất ngờ vì tiếp thu rất nhanh. Mới hơn 2 tuổi, bé biết cộng trừ trong phạm vi 100. Đến 3 tuổi, cháu đã tự đọc sách không cần đánh vần, gõ lại những bài hát thiếu nhi trên đàn đồ chơi sau vài lần nghe và học tiếng Anh qua YouTube.

    Chính những biểu hiện đó khiến tôi tin con là thần đồng. Khi vào lớp 1, tôi cho con học lớp chọn trường tư. Các năm lớp 1, 2 và 3, thành tích học tập của con lúc nào cũng nằm trong nhóm đầu lớp. Mỗi lần nhìn cháu mang giấy khen về nhà, tôi càng tin mình đã đi đúng hướng.

    Thế nhưng từ lớp 4, bé dần mất hứng thú với việc học, không còn tự giác như trước. Điểm số giảm dần, việc học cũng ngày một sa sút.

    Lo con tụt lại phía sau, từ cuối lớp 4 tôi bắt đầu cho bé học thêm. Tôi tìm đủ lớp, từ văn hóa đến luyện thi, hy vọng con lấy lại phong độ. Nhưng cháu gần như không tự học ở nhà. Nếu tôi ngồi kèm, con than áp lực, còn học một mình, chỉ vài phút sau bé đã quay sang nghịch điện thoại hoặc tìm việc khác để làm. Nhiều hôm hai mẹ con kết thúc buổi học bằng sự mệt mỏi và im lặng.

    Gia đình tôi không khá giả. Việc cho con học trường tư rồi học thêm suốt nhiều năm đã là một sự cố gắng rất lớn. Có những , vợ chồng tôi phải cắt giảm nhu cầu bản thân để dành cho con với hy vọng đó là khoản đầu tư xứng đáng.

    Giờ con đang đứng trước ngưỡng cửa vào cấp hai. Những ngôi trường tôi kỳ vọng đều ở mức “chấp chới”, chưa biết có đủ khả năng đỗ hay không. Tôi phân vân giữa việc tiếp tục đầu tư cho con học thêm, hướng tới một trường tốt và xa hơn là mục tiêu vào cấp ba, hay chấp nhận cho con học ở một trường bình thường, để con phát triển theo đúng khả năng và sở thích.

    Điều khiến tôi day dứt nhất là không biết mình đã đánh giá quá cao năng lực của con từ những biểu hiện sớm, hay chính việc kỳ vọng quá nhiều khiến cháu dần mất động lực học tập.

    Tôi có nên tiếp tục đầu tư thời gian và tiền bạc để con theo đuổi các lớp chọn, trường chuyên, hay đã đến lúc chấp nhận rằng không phải đứa trẻ nào thông minh sớm cũng sẽ lâu dài?

    Thu

    Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về [email protected]. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat