diễn viên 8X nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2006… và được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ”.

Lưu Diệc Phi
diễn viên để lại nhiều dấu ấn khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất. Cô cũng có nhiều dự án truyền hình nổi bật trong những năm qua, giúp giữ vững vị thế hàng đầu trong showbiz.

Bản lĩnh của “Thần tiên tỷ tỷ”:
Trong một buổi trò chuyện, khi MC đặt câu hỏi: “Đàn ông thường thích những cô gái có đôi mắt to, long lanh và linh động, cô nghĩ sao?” Lưu Diệc Phi đã không ngần ngại đáp lại ngay lập tức:

phụ nữ này.
Mối tình dang dở với Nam thần châu Á và lời thú nhận gây ngỡ ngàng
Năm 2014, Song Seung Hun đã rơi vào lưới tình với Lưu Diệc Phi. Cả hai bén duyên khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Third Way of Love. Một người là “thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ, người còn lại là nam thần đời đầu của làn sóng Hàn Quốc. Dù chênh lệch 11 tuổi, cặp đôi vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc.

Khi đó, Song Seung Hun từng thẳng thắn chia sẻ mối quan hệ này được xây dựng với mục tiêu tiến tới hôn nhân, đồng thời thể hiện sự quan tâm bằng việc dành thời gian cho gia đình bạn gái. Thậm chí, sự si mê của anh dành cho cô lớn đến mức nam tài tử sẵn sàng bay ròng rã 22 tiếng đồng hồ sang Pháp chỉ để được gặp người thương trong một buổi tối ngắn ngủi.

Tưởng chừng showbiz sẽ được chứng kiến một đám cưới thế kỷ, nhưng sau 3 năm, cặp đôi lặng lẽ đường ai nấy đi. Không có sự xuất hiện của người thứ ba hay những kịch bản “cắm sừng” ồn ào, lý do thực sự đằng sau sự đổ vỡ được chính Song Seung Hun hé lộ: “Cô ấy quá hoàn hảo, tôi cảm thấy mình không xứng đáng”.
Khi sự nghiệp là ngai vàng, tình yêu không thể bắt cô lùi bước
Sự “không xứng đáng” mà Song Seung Hun nhắc đến không nằm ở tiền bạc, mà là sự chênh lệch về tần số và định hướng sống. Ở tuổi ngoài 40, nam tài tử khao khát một mái ấm gia đình và một người vợ sẵn sàng lùi về hậu phương để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi khi ấy đang ở đỉnh cao rực rỡ và dồn toàn lực cho bom tấn Hollywood Hoa Mộc Lan. Đứng trước lựa chọn trở thành bà nội trợ hào môn hay tiếp tục làm nữ hoàng trên ngai vàng của chính mình, cô đã dứt khoát chọn sự nghiệp. Cô yêu, nhưng tuyệt đối không vì sự hối thúc của bất kỳ ai mà bẻ cong quỹ đạo cuộc đời đã định sẵn.
Kẻ dứt tình lạnh lùng và người ôm mãi sự vấn vương
Cách đối diện với cuộc sống sau chia tay càng chứng minh đẳng cấp của “Thần tiên tỷ tỷ”. Cô tuyệt nhiên không một lần nhắc lại chuyện cũ hay tỏ ra bi lụy. Lưu Diệc Phi tiến thẳng về phía trước, liên tục tạo ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu với hàng loạt tác phẩm đình đám như Mộng Hoa Lục, Đi đến nơi có gió và gần đây nhất là Câu chuyện Hoa Hồng.

Trái ngược với sự dứt khoát đó, công chúng vẫn thỉnh thoảng bắt gặp Song Seung Hun “lỡ tay” thả tim các bài viết về tình cũ trên mạng xã hội, cho thấy sự vương vấn vẫn còn hiện hữu trong lòng nam tài tử.
diễn viên đến từ các nguồn phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản.

Ngoài căn biệt thự rộng 16.700m2, minh tinh còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom.
diễn viên dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc đi du lịch.

phụ nữ đắt giá không sống để làm hài lòng đàn ông. Câu nói
Độc thân, trong thế giới của Lưu Diệc Phi, là một sự lựa chọn thượng đẳng. Thà chấp nhận cô đơn thêm 10 năm, 20 năm, còn hơn nhắm mắt chọn đại một người muốn kéo mình thụt lùi lại phía sau.
































Speak Your Mind