Sáng 29/11, nhạc sĩ Xuân Phương qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của anh khiến những người đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Chia sẻ với PV Dân Việt, các nghệ sĩ hồi tưởng lại những ký ức một thời với vị nhạc sĩ hiền lành, tốt bụng.

ca sĩ Ngọc Anh 3A. (Ảnh: TL)
Nhạc sĩ Xuân Phương cũng chính là người đã viết nên ca khúc Mong ước kỷ niệm xưaca sĩ chia sẻ.
NSƯT Minh Ánh tâm sự: “Anh Xuân Phương và tôi là anh em trong nghề, biết nhau và chơi với nhau thông qua các hoạt động nghệ thuật. Khi sáng tác bài Mong ước kỷ niệm xưa, anh nói muốn tôi hát bài đó cho bộ phim truyền hình nhiều tập Xin hãy tin em, tôi nhanh chóng nhận lời. Ngay khi phim được trình chiếu, hiệu ứng của ca khúc đã rất tốt.

NSƯT Minh Ánh. (Ảnh: TL)
Sau đó, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam muốn giới thiệu bài hát Mong ước kỷ niệm xưa trong chương trình Tác phẩm mới. Anh Xuân Phương có trao đổi với tôi và tôi đã đề xuất để nhóm Tam ca 3A quay ca khúc. Kể từ đó, ca khúc được đón nhận nhiệt liệt, dần gắn với tên tuổi của nhóm như một duyên nợ. Đến giờ, dù Tam ca 3A không còn hoạt động, nhiều khán giả khi gặp lại tôi chia sẻ xúc động: Mong ước kỷ niệm xưanghệ sĩ chia sẻ.
Minh Ánh cũng nhớ tới khoảnh khắc biểu diễn ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa để tạm biệt khán giả, các thành viên chính thức tách ra hoạt động đơn lẻ. “Nhóm đã quyết định biểu diễn ca khúc này trong chương trình Làn sóng xanh để tri ân những người yêu nhạc đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian Tam ca 3A hoạt động. Khi chúng tôi hát bài hát này trên sân khấu Lan Anh (TP.HCM), chúng tôi đã vô cùng xúc động”.
Với NSƯT Minh Ánh, Xuân Phương như là một người anh, người đồng nghiệp đáng trân trọng. Anh làm việc chỉn chu trong nghề nghiệp nhưng rất vui tính, hay bông đùa. Mỗi khi làm việc hay gặp nhau, anh đều khiến cô bật cười vì những câu nói rất hài hước, dí dỏm.
Mặc dù chỉ hát duy nhất bài Mong ước kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Xuân Phương nhưng Minh Ánh yêu thích nhiều ca khúc của anh. “Tôi thường dạy học sinh hát bài của anh Xuân Phương cũng như tư vấn để học trò mang ca khúc của anh tới các cuộc thi lớn nhỏ. Các ca khúc của anh thể hiện kỹ thuật, khoe được quãng và nội tâm của ca sĩ, điển hình như: Anh, Lời ru cho con… Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – nơi tôi đang công tác và trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (ĐH VHNT Quân đội) – nơi anh làm việc đã có ký kết hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn. Cũng bởi vậy, anh em chúng tôi vẫn có cơ hội gặp mặt. Tôi rất bất ngờ và sốc khi nghe tin anh ra đi sáng 29/11. Tôi đã khóc khi biết tin này” – Minh Ánh tâm sự.
Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng (Bức Tường): Xuân Phương giúp đỡ đồng nghiệp nhiệt thành
Chia sẻ với PV Dân Việt, Trần Tuấn Tùng cho biết, anh chơi với nhạc sĩ Xuân Phương từ những ngày đầu học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia), do có nhiều điểm chung nên cả hai nhanh chóng thân thiết, gắn bó. Thời sinh viên ở Hà Nội, Xuân Phương cùng Trần Tuấn Hùng, Thế Hiển và vài người bạn lập ban nhạc đầu tiên – No Smoking. “Nhóm tập hợp những người không hút thuốc lá, chẳng biết chọn tên gì nên đặt là No Smoking. Chúng tôi tập tành với nhau được một năm thì tan rã”.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng. (Ảnh: NVCC)
Cùng với những người bạn, nhạc sĩ Tuấn Hùng và nhạc sĩ Xuân Phương đã về Hải Phòng, sau đó đạp xe đi Đồ Sơn chơi. “Gữa trưa đổ lửa, chúng tôi nằm phơi nắng để rồi bóc da như những con tôm luộc trong túi chỉ có vài chục nghìn…” – thành viên ban nhạc Bức Tường tâm sự.
Nhạc sĩ Tuấn Hùng cho biết, nhạc sĩ Xuân Phương thường giúp đỡ đồng nghiệp một cách vô tư, hào sảng. Khi anh cùng Trần Lập thành lập ban nhạc Bức Tường năm 1995, nhạc sĩ Xuân Phương, khi ấy đã là dân chuyên nghiệp, dành nhiều thời gian giúp đỡ ban nhạc sinh viên của đàn em. Anh tham gia thu âm phần keyboards cho album Tâm hồn của đá, viết tặng nhạc bài Nếu em hiểu (Trần Lập viết lời). Tại liveshow đầu tiên của nhóm năm 2002, nhạc sĩ còn cùng Bức Tường biểu diễn trên sân khấu. Phần keyboard của Xuân Phương đến nay vẫn được Bức Tường dùng làm nhạc mở đầu trong nhiều màn biểu diễn.
MC Thảo Vân: Nhạc sĩ Xuân Phương hiền lành, nhỏ nhẹ
MC Thảo Vân bàng hoàng khi nghe tin người nhạc sĩ chị yêu mến qua đời. “Tôi từng có một số lần làm việc với nhạc sĩ Xuân Phương, lúc thì chung chương trình nào đó, lúc thì mời anh về Đại học Quốc gia Hà Nội làm giám khảo Liên hoan văn nghệ. Xuân Phương là nhạc sĩ tài năng với nhiều ca khúc được yêu thích: Mong ước kỷ niệm xưa; Anh; Lời ru cho con; Nếu phải xa nhau…
Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương. (Clip: Phương Nam Phim)
“Tôi không ngờ chàng trai hiền lành, nhỏ nhẹ, khiêm nhường ấy thế là đã đi xa rồi. Ước sao thời gian quay trở lại, như em đã viết những lời bài hát đầy mênh mang ấy…” – Thảo Vân chia sẻ.






























Speak Your Mind