Cuối năm 2022, Trịnh Gia Thuần đã phát hành album ảnh mang tên “Đồ án tốt nghiệp” như một cách để nói lời tạm biệt với công việc mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm, đồng thời giúp cô được công chúng biết đến.

Trịnh Gia Thuần không ít lần gây tranh cãi. Ảnh: HK01.
Những bộ nội y mà cô mặc trong album ảnh này sẽ được đấu giá để quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho các tổ chức từ thiện. Hầu hết các bộ nội y trong cuộc đấu giá có giá dưới 10.000 Đài tệ (tương đương 320 USD), trong khi bộ nội y ren đỏ được rao bán với giá cao nhất là 17.000 Đài tệ (khoảng 544 USD). Hành động của Trịnh Gia Thuần đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng Đài Loan. Một số người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự hài lòng trước quyết định rao bán nội y đã qua sử dụng của cô.

Trịnh Gia Thuần đấu giá đồ lót đã qua sử dụng để làm từ thiện. Ảnh: ON.

nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: HK01.
Sau khi xem xét nội dung của bình luận, cơ quan điều tra kết luận rằng mặc dù ngôn ngữ sử dụng không phù hợp và phản cảm, nhưng không đạt đến mức độ phạm tội nghiêm trọng. Chính quyền cũng nhấn mạnh rằng, thảo luận về các chủ đề công khai phải được thực hiện một cách cởi mở, không hạn chế để tránh hiệu ứng e ngại bày tỏ quan điểm công khai trong công chúng.

Cư dân mạng lên tiếng chỉ trích hành động của Trịnh Gia Thuần là “vô liêm sỉ”. Ảnh: HK01.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cho rằng, với tư cách là người nổi tiếng, khi đưa nội y ra đấu giá, người đẹp sinh năm 1993 phải hiểu rằng cô sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và các phương tiện truyền thông. Do đó, cô cần phải lường trước được những ý kiến trái chiều.
Cuối cùng, cơ quan chức năng đã kết luận rằng, các bình luận không nhằm mục đích lăng mạ hoặc gây hại cho danh tiếng của Gia Thuần mà chỉ đơn giản là bày tỏ ý kiến. Vì vậy, ba người bị đơn không bị truy tố, thay vào đó họ chỉ nhận mức xử phạt hành chính. Ngay sau khi có kết quả vụ việc, không ít cư dân mạng đã lên tiếng, hashtag thịnh hành cho vụ việc là “Chúc mừng Trịnh Gia Thuần, cô đã được cơ quan chức năng kiểm chứng là “không biết xấu hổ”.






























Speak Your Mind