Bà Jane Carter, mẹ của cả hai đã chia sẻ cú sốc của mình trước cái chết đột ngột của con gái: “Tôi rất sốc trước cái chết đột ngột của con gái tôi là Bobbie Jean. Tôi sẽ cần thời gian để vượt qua thực tế khủng khiếp này”. Bà cũng nhắc đến nỗi đau mất đi người con thứ ba, sau cái chết của Aaron Carter và Leslie Carter trước đó.
Bà Jane Carter cho biết sẽ có thông báo đầy đủ hơn khi bình tâm trở lại và mong mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời kỳ khó khăn này. Bà cầu nguyện cho bé Bella, con gái của Bobbie Jean và chia sẻ nỗi đến nỗi đau khôn nguôi khi một đứa trẻ mất cả cha và mẹ.
Nỗi đau của gia đình Nick Carter

ca sĩ người Mỹ Nick Carter là Bobbie Jean Carter vừa qua đời ở tuổi 41 (Ảnh: Page Six).
Theo thông tin từ người thân, Bobbie Jean qua đời do ngưng tim đột ngột, tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết đến. Trước khi qua đời, Bobbie Jean có cuộc sống kín tiếng với vấn đề lạm dụng chất kích thích và ma túy.
Sau khi đệ đơn ra tòa, Nick Carter đã chia sẻ về quyết định của mình: “Sau rất nhiều sự cân nhắc, tôi rất đau lòng khi phải đệ đơn ra tòa, đề nghị tòa đưa ra lệnh cấm tiếp xúc áp dụng đối với em trai của tôi Aaron. Chúng tôi không còn lựa chọn nào và buộc phải hành động để bảo vệ bản thân và gia đình.
Aaron càng lúc càng có những hành động và phát ngôn đáng báo động. Gần đây, cậu ấy còn thú nhận rằng cậu ấy đã nảy sinh ý định giết người vợ đang mang thai của tôi, quả thực chúng tôi không còn lựa chọn nào.
Tôi vẫn yêu thương Aaron và hy vọng cậu ấy sẽ điều trị tâm lý tốt đẹp, đó là điều mà cậu ấy cần thực hiện trước khi có những tổn hại xảy ra đối với chính cậu ấy hay ai đó khác”.

Nick (trái) bên em trai Aaron (phải). (Ảnh: Page Six).
Nick Carter, thành viên của gia đình Carter hiện chưa đưa ra phát ngôn chính thức về cái chết của em gái. Hồi năm ngoái, khi Aaron qua đời, Nick đã bày tỏ sự đau lòng và hy vọng vào một ngày em trai có thể tìm được sự giúp đỡ để vực dậy cuộc sống. Nick cũng nhấn mạnh rằng, nghiện ngập và vấn đề tâm lý là nguyên nhân chính của những bi kịch trong gia đình họ.






























Speak Your Mind