Thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, Lý Tiểu Nhiễm đã trải qua 1 lần lầm lỡ khi quen phải mối tình đầu là kẻ nghiện cờ bạc. Năm 2005, nhờ tham gia dự án phim Đồng Thoại Paris mà cô quen biết nhà đầu tư Tôn Đông Hải, một trong những đại gia khét tiếng. Nhờ nhan sắc nổi bật gây thương nhớ, Lý Tiểu Nhiễm khiến Tôn Đông Hải yêu từ cái nhìn dầu tiên, buộc y phải theo đuổi người đẹp cho bằng được.
Lý Tiểu Nhiễm và Tôn Đông Hải
Chỉ sau 3 tháng chính thức hẹn hò, Lý Tiểu Nhiễm đã vỡ mộng với bộ mặt thật của Tôn Đông Hải – một gã thô lỗ, tàn bạo và hành xử chẳng khác gì côn đồ. Không chỉ gọi bố mẹ Lý Tiểu Nhiễm bằng từ ngữ khó nghe, Tôn Đông Hải còn kèm cặp bạn gái 24/7 như một món đồ chơi bên cạnh. Lý Tiểu Nhiễm đi quay phim ở đâu, đại gia họ Tôn đều tự bám theo hoặc sai người theo dõi sát sao không rời.
Song, đây cũng là “giọt nước tràn ly” khiến Lý Tiểu Nhiễm báo cảnh sát. Về sau vì chuyện vỡ lỡ ồn ào, Tôn Đông Hải mới dần dần buông tha cho Lý Tiểu Nhiễm.
Lý Tiểu Nhiễm chăm sóc Yên Pha sau vụ hành hung, nhưng cả hai rồi cũng không tiếp tục bên nhau
Sau 10 năm “ác mộng” cùng bạn trai đại gia, Lý Tiểu Nhiễm được Từ Giai Ninh – bạn thân lâu năm giàu có an ủi, hỗ trợ. Về sau, cả hai chính thức đi đến yêu đương và kết hôn. Hóa ra Từ Giai Ninh đã thương thầm Lý Tiểu Nhiễm đã lâu, sau nhiều năm mới có thể đưa nàng về nhà. Tại lễ cưới, Từ Giai Ninh còn nói: “Anh cho em 500 triệu NDT (gần 1700 tỷ đồng), em cứ xài tùy thích“. Sau khi kết hôn, Lý Tiểu Nhiễm mới có thể bình tâm và trở lại với phim ảnh, được khán giả vô cùng đón nhận.
Lý Tiểu Nhiễm hiện tại viên mãn về sự nghiệp lẫn chuyện hôn nhân



































Speak Your Mind