Chia sẻ với Dân Việtnghệ sĩ Nhân dân theo quy định.

nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho rằng, anh sẽ làm đến cùng sự việc này để lấy lại danh dự cho mình. Ảnh: FBNV
Ngày 28/2/2023, Bộ VHTTDL đã có tờ trình số 23/Ttr-HĐNS10 gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng danh hiệu lần thứ 10, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ. Ngày 1/10/2023, Bộ VHTTDL nhận được thông báo số 3211/TB-BTĐKT của Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo Ban Thi đua – Khen thưởng đã trình Thủ tướng Chính phủ tạm để một số hồ sơ, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ.
“Tôi hơi ngạc nhiên vì quy trình giải quyết việc của tôi kéo dài tới mức đó. Đến bây giờ mọi thứ vẫn đang rất mông lung và tôi vẫn chưa biết rõ vì sao thông báo số 606 TB-NTBD của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi cho tôi vào ngày 21/11/2023 lại ghi hồ sơ của tôi có ý kiến của Bộ Công an. Nếu đây là sự nhầm lẫn thì lỗi này là do ai và ai sẽ chịu trách nhiệm. Làm gì có chuyện ra một thông báo, làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, uy tín và tổn thất tinh thần của người ta rồi lại coi như chẳng có chuyện gì. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng để tìm đến cùng câu trả lời của việc này”, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ thêm với Dân Việt.
NSƯT Đỗ Kỷ khẳng định: Nội dung đơn thư tố cáo không đúng sự thật
Về các nội dung trong đơn thư tố cáo mà NSƯT Đỗ Kỷ được biết, anh giải thích rằng, các nội dung đó đều không có cơ sở và không đúng bản chất sự việc.
Họ nói tôi thường xuyên đánh bạc, nếu tôi thường xuyên đánh bạc thế sao không bị công an bắt hay bị kiểm điểm ở cơ quan? Đây cũng là những lời vu khống.
Người ta tố tôi đưa anh vợ vào Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc để “trục lợi bảo hiểm”. Anh vợ tôi bị bệnh thận mất năm 2000, khi đó tôi làm Phó đoàn diễn xuất của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ở vị trí công tác của tôi thì làm gì có quyền hạn nhận hay thải hồi nhân sự.
Nếu vì thương mà Nhà hát ký hợp đồng thì phải có hồ sơ lưu ở Nhà hát và cả bên phía Bảo hiểm nữa chứ.
Tôi về Cục Nghệ thuật biểu diễn trước anh Nguyễn Anh Dũng hơn năm, không vì có mâu thuẫn hay hiềm khích gì cả. Anh Nguyễn Anh Dũng về Cục Nghệ thuật biểu diễn vì một loạt đơn thư của một số người ở Nhà hát mà trước vẫn luôn kêu anh Dũng là “anh”, đến nỗi anh bị tai biến và mất sớm. Nếu tôi và anh Dũng mâu thuẫn từ ngày ở Nhà hát mà bên Tổ chức cán bộ của Bộ vẫn điều về một nơi, ở cùng một phòng thì liệu có chuẩn xác không. Đây là một sự quy chụp, suy diễn.
Riêng vụ hồ sơ của tôi không nằm trong diện xét tặng phải yêu cầu có đủ huy chương thì tôi không bàn”.































Speak Your Mind