
Điện ảnh liên tục nhiều năm qua. Ảnh: NVCC
NSND Kim Xuân uống thuốc bổ để đi làm phim
Dường như NSND Kim Xuân đang có duyên gì đó gắn bó với dòng phim kinh dị, bởi kể từ sau Hạnh phúc máu bà lại tham gia phim Quỷ cẩu?
– Không chỉ từ phim này, trong sự nghiệp, tôi cũng tham gia một số phim khác, có thể kể tới như Quả tim máu hay phim Cô hầu gáiđạo diễn nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc hoảng sợ hợp để đóng phim kinh dị thì sao? (cười). Nhưng dù là phim kinh dị hay phim nào, kịch bản phải có gì đó cuốn hút tôi mới nhận.
Quỷ cẩu hay Hạnh phúc máusức khỏe làm việc?
– Quỷ cẩusức khỏediễn viên chúng tôi tuy vất vả, nhưng còn sướng hơn mấy anh hậu trường, chúng tôi đôi khi còn được nằm nghỉ, còn các anh thì cứ làm miết!
Đóng phim cũng đã được một thời gian dài, tôi cho rằng, cách làm phim ngày càng thay đổi, đâu chỉ làm việc có 8 tiếng. Đôi khi ê-kíp còn phải chạy đua với thời gian, làm bất kể ngày đêm để kịp tiến độ mà nhà sản xuất đưa ra. Nếu có ai hỏi tôi có bí quyết gì để “khỏe” như vậy thì chắc tôi chỉ trả lời đơn giản là do yêu nghề mà thôi!

NSND Kim Xuân tại Hà Nội những ngày vừa qua khi ra mắt phim Quỷ cẩu. Ảnh: NVCC
Gần đây, có một cảnh phim được tung ra, khi nhân vật của bà mắng chửi nhân vật “tiểu tam“ do Nam Thư thể hiện trong Quỷ cẩu. Bà làm thế nào để có thể “tuôn ra“ những lời lẽ chửi rủa chân thật tới vậy?
– Nếu ai đã xem phim thì đều biết nhân vật của tôi từ đầu đến cuối đều đã rất nhẫn nhịn dù phải lấy một ông chồng gia trưởng. Tuy nhiên, khi “tiểu tam” trong nhà động tới con trai của bà và muốn hãm hại cậu ấy, bà ta sẵn sàng vùng lên và trở thành “con thú” đúng nghĩa.
Trường đoạn đó thú thực không dễ, tôi làm cho khuôn mặt mình trở nên méo mó và kinh khủng nhất có thể. Một trong những câu thoại mà tôi cảm thấy “hãi” nhất với nhân vật của mình, chắc chắn là: “Dù mày có thai 10 lần với chồng tao, tao cũng không bao giờ cho những đứa nghiệt súc chào đời!”.
Khi xem phim mình đóng, bà thường có cảm nhận ra sao?
– Cũng như mọi khán giả, tôi thích hòa mình vào diễn biến và xúc cảm nhân vật. Như khi xem phim Quỷ cẩu, đến cảnh nào sợ thì thôi cũng thấy sợ thôi! (cười). Tôi cũng hay hỏi ý kiến mọi người xung quanh, rằng, họ có thích bộ phim do tôi đóng hay không, ai nói phim hay là tôi vui lắm!

NSND Kim Xuân trong buổi ra mắt Quỷ cẩu tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Năm 2023 đã kết thúc, qua năm 2024, NSND Kim Xuân có mong muốn gì riêng dành cho mình?
– Ngoài Quang Tuấn, “con trai” của tôi trong phim Quỷ cẩudiễn viên trẻ như Thuận Nguyễn hay Trần Ngọc Vàng, các bạn ấy đều xuất hiện trong các bộ phim được khán giả yêu mến. Năm nay, tôi làm giám khảo giải Ngôi sao xanh, cũng đắn đo vì nhiều bạn trẻ diễn tốt, nhiều bộ phim chất lượng.

NSND Kim Xuân phải uống thuốc bổ mỗi khi đi đóng phim dài ngày. Ảnh: FBNV
Trở về nhà sau những vai diễn, bà tự nhận mình là con người ra sao, có phải là một người mà khán giả chưa từng biết tới?
Rất nhiều khán giả lo lắng bà sẽ nghỉ hưu, bà muốn nhắn nhủ điều gì tới họ?
– Tôi tin rằng, bất cứ nghề nào cũng vậy, một khi đã yêu thì sẽ chẳng bao giờ muốn nghỉ hưu, trái lại còn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, chờ đón những điều mới mẻ sắp tới với mình.
Xin cảm ơn bà về những chia sẻ thú vị!































Speak Your Mind