March 28, 2024

Hôn nhân hạnh phúc của “Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt”

  • Mời bạn đọc hiến kế: Bóng đá Việt Nam làm gì để lấy lại vị thế?
  • Da hết khô sạm nhờ loại sữa rửa mặt dưỡng ẩm sâu
  • Thực hư tin đồn Leonardo DiCaprio đính hôn với siêu mẫu 25 tuổi?

  • Diễm Hương là gương mặt đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình qua bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Những nhân viên gương mẫu”, “Tình yêu và tham vọng”, “Trở về giữa yêu thương”…

    Những ai yêu mến cô đều biết, ban đầu cô là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, sau đó đầu quân sang Nhà hát Kịch Việt Nam. Đam mê với diễn xuất, làm nghề nghiêm túc, đầu tư hết mình cho từng vai diễn đã giúp Diễm Hương tạo được ấn tượng cho tên tuổi của mình.

    Với người chuyên vai phản diện, ghê gớm, Diễm Hương nói cô khá khó khăn khi vào dạng vai hiền lành, nhu mì. Hầu hết những vai diễn ấn tượng của Diễm Hương là những vai đanh đá, chua ngoa hay cướp chồng người khác…

    “Tôi không thích khi bị gọi là con này, con kia…”

    Chia sẻ về việc chuyên trị các vai phản diện tại chương trình “Cho ngày hoàn hảo”, Diễm Hương nói: “Vai diễn phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia để lại ấn tượng cho khán giả là vai Đông trong phim “Những công dân tập thể”. Đông là cô gái ế chồng, bị dở hơi. Tôi đóng cùng chị Phùng Khánh Linh. Đấy là vai diễn tôi thích nhất, bởi được thỏa sức với sự hâm dở của bản thân.

    Sau vai diễn đấy, đạo diễn Vũ Trường Khoa có nói là: “Bé này mà đóng vai hiền lành chắc chả ai tin nhỉ?” Sau này, vai diễn mà tôi được nhiều người biết tới nhất đấy là vai phản diện, cướp chồng người khác trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Sau bộ phim này, tôi cũng bị đóng đinh luôn với vai đanh đá, ác…”.

    Hôn nhân hạnh phúc của "Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt" - Ảnh 1.

    Sau vai Hằng trong phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, Diễm Hương bị đóng đinh luôn với vai ác.

    Chính vì thường xuyên đóng vai phản diện nên ở ngoài đời Diễm Hương cũng gặp phải tình huống dở khóc dở cười.

    “Có kỷ niệm không biết vui hay buồn nữa. Sau khi đóng phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, tôi mang bầu, thời gian rảnh tôi sang phụ mẹ bán bánh mỳ. Có người phụ nữ khi mua bánh mỳ rất vui vẻ, khi tôi đưa bánh thì cầm rồi đi luôn. Cô ấy đi sang hàng hoa quả bên cạnh nói: “Cái con này đóng phim ấy ngứa mắt quá , tao không muốn lấy bánh đâu”. Cô bán hoa quả kể lại tôi mới biết. Cô bán hoa quả còn trêu tôi. Tôi phải giải thích, đấy là vai diễn chứ ngoài đời mình không như thế. Tôi cũng nghĩ mình đóng đạt nên mới bị… ghét như thế!

    Nhưng đấy chỉ là trường hợp cá biệt thôi. Còn ở trên mạng xã hội, mọi người có thể chửi bới nhân vật, không thích nhân vật nhưng khi gặp ngoài đời mọi người đều vui vẻ, niềm nở khi gặp tôi.

    Hay khi vào vai Hường phim “Tình yêu và tham vọng”, khi nhận vai đó, tôi suy nghĩ nhiều bởi cùng một màu nhân vật. Tôi phải làm mới bằng cách hóa trang nhân vật khác hoàn toàn: đeo kính, đội tóc giả. Thời điểm phim phát sóng, tôi đi ra đường, người ta bảo: “Ngoài đời thì như này mà hóa trang trên phim xấu thế? Nhưng mà hay, cứ để thế đi..”. Cũng có người nói, lâu rồi chưa thấy diễn viên nào dám hi sinh nhan sắc, hóa trang để vào vai xấu như thế…”

    Hôn nhân hạnh phúc của "Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt" - Ảnh 2.

    Tạo hình của Diễm Hương trong phim “Tình yêu và tham vọng”.

    Chia sẻ thêm về việc đối diện với các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về vai diễn, Diễm Hương thổ lộ: “Tôi bị một “cái bệnh” đó là… lạc quan thái quá. Các phản ứng tiêu cực không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Tôi là một diễn viên và trách nhiệm của tôi phải hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

    Thường tôi nhận được những bình luận về vai diễn của mình kiểu như: “Nhìn mặt con mụ này, ngứa mắt thế? Sao nhìn đáng ghét thế”. Thường có những bình luận chửi nhân vật ấy. Với những lời khen chê, tôi đều tiếp nhận một cách thoải mái.

    Nhưng tôi không thích, khi có người gọi mình là con này, con kia. Với những bình luận như thế, tôi cũng trả lời nhẹ nhàng: “Các bạn có thể gọi chúng tôi là diễn viên, chứ đừng gọi chúng tôi là con này con kia vì đó là công việc của chúng tôi…””.

    “Tham vọng duy nhất của tôi chính là hạnh phúc gia đình”

    Diễm Hương được gọi vui là “Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt”, tuy nhiên ít ai biết phía sau màn ảnh cô lại có chuyện tình và cuộc hôn nhân khá đặc biệt với chồng là diễn viên Hồng Quang.

    Hôn nhân hạnh phúc của "Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt" - Ảnh 3.

    Diễm Hương – Hồng Quang kết hôn năm 2014.

    Được biết, trong một lần không có áo che nắng, nữ diễn viên đã nhanh nhạy mượn áo của diễn viên Hồng Quang và hơn một năm sau cặp nghệ sĩ trở thành… vợ chồng. Lấy chồng cùng nghề, hơn 9 tuổi, Diễm Hương tự nhận mình may mắn vì ông xã hiểu, chia sẻ công việc gia đình với vợ.

    Đôi khi Hồng Quang còn chiều tính khí trẻ con, sở thích đàn đúm bạn bè của Diễm Hương. Cô vô tư còn ông xã cầu toàn, chỉn chu. Diễm Hương mắc tật hay quên, còn Hồng Quang ví anh như người dọn rác, luôn đi sau bà xã vun vén, thu xếp mọi thứ.

    Để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, Diễm Hương luôn rạch ròi các mối quan hệ. Sau mỗi ngày làm việc, cô kể hết cho chồng về các đồng nghiệp trên phim trường. Cả hai tự nhận là khác nhau từ cách làm việc cho đến cuộc sống bên ngoài, thế nhưng lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

    “Thời điểm Covid-19 này nó ảnh hưởng đến công việc làm phim của Hương thôi. Còn lại, mọi công việc khác của tôi vẫn ổn. Dịch thì mình rảnh hơn và thú vui của tôi là ở nhà nấu cơm. Ông xã của tôi cũng dễ tính trong việc ăn uống. Tôi muốn thực hiện nhiều món ăn ngon, lạ để thết đãi chồng con, đem lại niềm vui cho gia đình…

    Bản thân tôi là người rất trân trọng gia đình. Đối với mỗi người đều có tham vọng riêng và mục đích sống riêng. Mục đích sống và tham vọng duy nhất của tôi chính là hạnh phúc gia đình. Đấy là điều tôi mong muốn.

    Chính vì thế, khi tôi làm bất cứ điều gì đều đặt gia đình lên trước. Anh Quang là người rất tình cảm, luôn hi sinh cho vợ cho con. Chính vì thế mà tôi cũng vậy. Mình muốn thứ mình yêu quý nhất luôn được xếp đầu tiên”, cô kể.

    Hôn nhân hạnh phúc của "Nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh Việt" - Ảnh 5.

    Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên.

    Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Tính cách của tôi mạnh mẽ, nhưng khi về nhà, tôi luôn cố gắng dịu dàng nhất có thể, nền tính nhất có thể.

    Khi chưa có chồng, tôi là người nóng tính, có gì nói đó, phóng khoáng trong cách nói chuyện. Khi kết hôn, ông xã hơn tôi 9 tuổi, tư duy và cách nói chuyện của anh và mình khác nhau. Anh không yêu cầu mình phải là người phụ nữ dịu dàng, nhưng ít ra cách nói năng phải chừng mực.

    Khi ở với người đàn ông hơn tuổi, tôi học hỏi được, có sự dung hòa để cuộc sống dễ thở hơn”.

    Theo Diễm Hương, kể từ khi có con, cô muốn dành thời gian cho con vì thế phải từ chối một số lời mời. “Đi làm phim mất rất nhiều thời gian và có lời mời tôi phải từ chối khéo. Vì con tôi chuẩn bị bước vào lớp 1, rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Nếu mình đi liên tục sẽ không có thời gian ở bên con. Vì thế, tôi tự thu xếp công việc và luôn ưu tiên cho gia đình”.

    Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *