July 11, 2026

Trung “ruồi” làm thơ, kể về ê-kíp “11 tháng 5 ngày”

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • diễn viên Trung “ruồi” đã chia sẻ một bài thơ như một lời chia tay với vai diễn Long “đần” trong phim 11 tháng 5 ngày. Chia sẻ với Dân Việtdiễn viên cho biết, anh làm bài thơ này để thay cho lời cảm ơn gửi tới ê-kíp làm phim 11 tháng 5 ngàydiễn viên sinh năm 1993, bộ phim đã chính thức “đóng máy”.

    Trung "ruồi" làm thơ, kể về ê-kíp "11 tháng 5 ngày" - Ảnh 1.

    diễn viên trẻ trong phim “11 tháng 5 ngày”. (Ảnh: NVCC).

    Bài thơ của Trung “ruồi”:

    “Yêu mười một tháng, năm ngày

    Nhưng hôm nay phải chia tay mất rồi

    Nhớ ôi những phút tuyệt vời

    Mong ngày đoàn tụ rạng ngời bên nhau

    Nhớ Lương Thanh, nước mắt mau

    Nhớ chị Dung với những câu chân tình

    Thương Khả Ngân ở một mình

    Nhớ Thanh Sơn mỗi khung hình bên nhau

    Anh Thắng hài hước từng câu

    Nhớ anh Hiếu Noop để râu hơi dài

    Anh Linh sáng tạo miệt mài

    Chị Thơ diễn xuất rất hài và duyên

    Nhớ anh Kim Vũ rất hiền

    Cảm ơn chị Thảo đã biên phim này

    Anh Thành, chị Yến hàng ngày

    Vẫn thường nhắc lịch để quay cho tròn

    Nhớ team makeup phấn son

    Tất cả team ấy vẫn còn độc thân

    Anh em kỹ thuật rất thân

    Chị em trang phục mười phần thương yêu

    Nhớ đội hoạ sĩ rất nhiều

    Nhớ đội chủ nhiệm rất chiều đoàn phim

    Nhớ cả ê kíp lịm tim

    Văn xuôi không hết nên tìm vần thơ!”

    11 tháng 5 ngàydiễn viên trẻ Khả Ngân thủ vai, cô vốn là tiểu thư nhà giàu quyết tâm từ bỏ đất Sài thành ra Bắc lập nghiệp. Mọi bất ổn đều dồn dập xảy ra khiến cô trở nên nổi loạn và có những thái độ, hành vi thiếu bình tĩnh dẫn tới nhiều rạn nứt tưởng như không thể hàn gắn với gia đình, bạn bè. Nhi quyết định bỏ nhà đi, sống tự lập và làm quen với những người xa lạ trong khu nhà trọ mới, nhiều biến cố xảy ra khiến Nhi trưởng thành hơn.

    Trung "ruồi" làm thơ, kể về ê-kíp "11 tháng 5 ngày" - Ảnh 3.

    Trung “ruồi” được đánh giá cao với vai diễn Long “đần” trong 11 tháng 5 ngày. (Ảnh trong phim).

    diễn viên Trung “ruồi” chia sẻ với Dân Việt rằng, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì vai diễn của mình được đón nhận. “Cho đến khi đóng vai Long “đần” trong 11 tháng 5 ngàydiễn viên chia sẻ.

    Trong ê-kíp làm phim 11 tháng 5 ngày, Trung “ruồi” được NSƯT Vân Dung chỉ dạy nhiều điều. “Ban đầu thực sự tôi còn cảm thấy chưa làm quen được với không khí của đoàn làm phim. Tôi khá “ngợp” khi phải diễn những cảnh dài, trong đó cảm xúc và tâm lý của Long “đần” biến chuyển liên tục.

    Mặc dù đã làm việc với nhau khi tham gia Táo Quân, nhưng tới khi cùng tham gia 11 tháng 5 ngày thì tôi với chị Vân Dung mới có nhiều thời gian diễn xuất với nhau. Chị Vân Dung là người luôn hỗ trợ, chỉ cho tôi cách điều tiết cảm xúc làm sao cho phù hợp với cách làm phim truyền hình. Đôi khi có những cảnh mình bị “hụt hơi”, phải diễn đi diễn lại nhưng chị không bao giờ tỏ ra khó chịu. 

    đạo diễn cũng có chút lăn tăn về mặt cảm xúc của mình khi tham gia các trường đoạn. Thế nhưng càng về sau thì điều này cũng ít dần đi vì mình tiến bộ rõ rệt”, Trung “ruồi” nói.

    Điện ảnh Hà Nội.

    kinh doanh nhỏ… Vai diễn Long “đần” là vai diễn phim truyền hình dài hơi đầu tiên của anh.

    Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)